Thứ hai, 22/06/2026,


Nhắn người xa xứ (Lê Ngọc Hà) (16/10/2013) 
NHẮN NGƯỜI XA XỨ
 
 
Lê Ngọc Hà
 
 
 
Thị thành nơi ấy có vui
Có khi nào nhớ, cái người năm xưa
Má hồng dầu dãi nắng mưa
Long đong đã trải, mấy mùa long đong
 
Mười hai bến nước đục trong
Sang đò bữa ấy - đắng lòng nao nao
Vầng trăng khuyết tự hôm nào
Giữa trời còn nửa hao hao dáng gầy
 
Xa rồi từ bấy đến nay
Người đi có nhớ cái ngày - tròn trăng
 
L.N.H
 
 
_____________
Tác giả Lê Ngọc Hà
2/2A6 Chương Dương. P.Trần Phú (Hải Dương)
ĐT: 0983174639
Email: ngocha639@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HOA PHƯỢNG  - HOAPHUONG@GMAIL.COM - 01246735893 -  NGÔ QUYỀN .H-P  (Ngày 19/11/2013 21:32:23)

BÀì thơ nhắn người xa xứ của NT NGỌC HÀ viết rất hay, những câu thơ rất ý tứ và ý nghĩa người đọc rất rễ hiểu
anh viết bài thơ này mà người con gái ngày ấy anh yêu đấy mà đọc thi chắc nhớ anh nt NGỌC HÀ lắm đây

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 22/10/2013 11:52:16)

Xin trân trọng cán ơn các bác, các anh chị: Phạm Công Phổ , Phan Thanh Nhàn , Lê Hải Long, Đinh Y Vân Vũ Hoài Phương, Phạm kim Dung,Vũ Thành Trung, Y ban, Sông quê, Nguyễn xuân Ngọc...Đã đọc thơ và chia sẻ cùng tác giả...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 20/10/2013 11:57:36)

NHẮN NGƯỜI XA XỨ
Thị thành vui thật là vui
Cái người nào nhớ cái người năm xưa
Má hồng dầm dãi nắng mưa
Tình đầu vẫn nhớ người xưa không chờ

Long đong đã trải mấy mùa
Mười hai bên nước ai chờ bến ai!
Xa rồi từ bấy đến nay
Người đi vẫn nhớ cái ngày tròn trăng

Trăng ơi đã trọn đêm rằm
Đầy vơi tròn khuyết để trăng hao gầy?
Xuân Ngọc
Ngày 20/10/2013

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 17/10/2013 20:24:49)

NHẮN NGƯỜI XA XỨ " TG Lê Ngọc Hà đã mượn vầng trăng, bến nước để trách người xưa ư.? Lời thơ nhẹ nhàng mà thâm thuý lắm đấy!
SQ xin hỏi lại TG đây...

TRĂNG QUÊ

Từ ngày em giã biệt quê
Bao trăng tròn, khuyết chưa về thăm nhau

Sông xưa, bến cũ ngày nào
Biết ai có đợi hanh hao nắng chiều?

Hay là thấp thoáng dáng kiều
Người ta đã để lửa thiêu đốt đồng.?!?

Sông Quê

  Y BAN - ybanbuondon@gmail.com - ybanbuondon@gmail.co - Buôn Đôn Đăk lăc  (Ngày 17/10/2013 15:27:38)

Bai thơ hay mình đọc mà nghe lòng man mac buồn. tuyet vời anh ạ.

  Vũ thành Trung - Trungthanh1163@gmail.com - Trungthanh1163@gmail - Quận Thủ đức TP Hồ Chí Minh  (Ngày 17/10/2013 15:03:22)

Biết rằng người ở xứ xa
Bao năm nhung nhớ mặn mà khó quên
Nhưng mà lên chẳng đường lên
Xuống chẳng đường xuống vì bên có...rồi...

Phụ họa với anh mấy câu, anh đừng cười nhé.Bài thơ của anh hay lắm...

  PHẠM KIM DUNG - kimdung68@gggmail.com - 0982253664 - Châu đốc An Giang  (Ngày 16/10/2013 22:40:56)

Bài thơ hay lắm anh ạ. ý tứ sâu xa mà lắng đọng tình người
Mười hai bến nước đục trong
Sang đò bữa ấy - đắng lòng nao nao
Vầng trăng khuyết tự hôm nào
Giữa trời còn nửa hao hao dáng gầy

Xa rồi từ bấy đến nay
Người đi có nhớ cái ngày - tròn trăng...Chúc anh khỏe viết nhiều thơ hay cho mọi người thwowgr thức.

  VŨ HOÀI PHƯƠNG - hoaiphuongvu@gmail.com - hoaiphuongvu@gmail.c - Bù đăng Bình Phước  (Ngày 16/10/2013 17:19:48)

Nhắn thế này thì người xa xứ ở tận bên kia quả đất cũng lần về anh ạ.Bài viết của anh hay quá xin chúc mừng anh.

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 16/10/2013 17:09:39)

Gửi tác giả Nhắn người xa xứ

Những lời nhắn thật chứa chan
Người xa xứ chắc ruột gan như bào!

Vành trăng khuyết với ba sao*
Long lanh sáng đến trời cao xứ người…

* Một vành trăng khuyết ba sao giữa trời – Kiều

Đ.Y.V

  Lê Hải Long - lehailong@gail.com - 01993462957 - Lục Yên Yên Bái  (Ngày 16/10/2013 10:35:16)

Mong nhà thơ hãy tin rằng người đó dù có đi đâu làm sao quên được người xưa, bến cũ. Nhà thơ hãy vui lên nhé!

  Phan Thanh Nhàn - phanthanhnhanhd@gmail.com - 01992393589 - Định Công Hà Nội  (Ngày 16/10/2013 10:23:51)

Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về người xưa đấy, nhà thơ cứ tin như vậy nhé. Chúc nhà thơ luôn vui vẻ, yêu đời

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 16/10/2013 8:20:32)

Lời"nhắn người năm xưa"như vậy thì ai nỡ bỏ qua.có đến đá củng nao lòng.Không uổng công đâu,Lê Ngọc Hà hãy vững tin,người xưa "còn nhớ".

Còn nhớ

Thị thành vui,thật là vui
Làm sao quên được,hỡi người năm xưa
Môi hồng mắt sáng đong đưa
Bao lần e thẹn tay vừa chạm tay
Muốn tìm,tìm ở đâu đây
Mười hai bến nước hao gầy đục trong
Biết người xưa vẫn chờ mong
Xa xôi đâu quản,đến cùng với nhau.

Các bài khác: