Thứ hai, 22/06/2026,


Thương về Miền Cát (Phạm Văn Tự) (15/10/2013) 

THƯƠNG VỀ MIỀN CÁT…

Phạm Văn Tự

 
Ngồi nhìn... tim buốt lòng đau
Mênh mông biển nước về đâu bây giờ
Còn chi non nước cơ đồ
Một đời cay đắng mắt mờ, lưng tôm.
 
Thân cò lặn lội sớm hôm
Xót xa lũ quét mất còn trắng tay
Bao giờ mới thoát trời đày
Để cho Miền Cát tháng ngày sáng tươi.
 
Tóc sương trắng cả bầu trời
Mẹ ơi! Tình mẹ một đời thương yêu
Lắng sâu ru ngọt câu Kiều
Nghe hồn non nước sớm chiều đục trong?
 
Thương nhau hoạn nạn khốn cùng
Hướng về Miền Cát chung lưng vì Người
Bão tan mưa tạnh lũ vơi...
Nắng lên hương sắc rạng ngời… Nước non!

P.V.T

 

 

___________
Tác giả Phạm Văn Tự
ĐT: 0919760699

Email: thcsts@gmail.com
Địa chỉ: Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 19/10/2013 14:09:17)

Thương về miền cát...chung tay
Cảm ơn tác giả tỏ bày nỗi đau
Miền Trung khúc ruột trong nhau
Chung tay góp sức...trời đâu phụ lòng!

XIN TRỜI THƯƠNG DÂN...

Tai nghe mắt thấy ngày qua
Miền Trung thương quá Tim ta nhói lòng
Ngập trong biển nước mênh mông
Hết mưa... lại bão...sạch không còn gì
Năm qua lại đến trường kỳ
Ông trời có mắt vậy thì xin ông
Đừng mưa...đừng bão mênh mông
Xin đừng vùi...rập...được không hả trời?
Lá lành đùm rách ai ơi
Thương về miền cát...xin trời thương dân...

Hà Nội 19 - 10 - 2013
Dương Trung

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/10/2013 21:09:52)


Có lẽ cả tháng nay chúng ta đều xót thương cho miền Trung oằn người gánh chịu bão giông, nhưng cơn bão Nari nầy lại càng dồn dập cùn cực mảnh đất vốn đã nhiều gian khó.!
LT tiếp NG Phạm Văn Tự chia sẻ cùng Miền Trung bão lũ...

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG!

Nghe đài, báo.. xót cả lòng!
Bỗng đâu bão dữ biển Đông kéo về
Miền Trung trời nước trắng quê
Nhà tan, cửa nát não nề thảm thương

Dập dồn- dồn dập tai ương
Bầu ơi! cùng Bí lên đường giúp dân
Đại Dương bên ấy cũng gần
Chung tay thương lấy đồng lân một giàn.!!!..

Linh Thy. BT

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 15/10/2013 20:32:29)

một bài thơ đầy cảm xúc, dạt dào tình cảm, cảm thông với nỗi đau tthương mất mát do bão lũ gây ra với miền trung của T.G Phạm Tự xin đươc cùng chia sẻ với anh:
miền trung thương nhớ vơi đầy
mênh mông sóng cát những ngày nắng nôi
bây giờ gió giật mưa rơi
bão chồng lên bão tả tơi ruộng đồng
"bầu ơi thương lấy bí cùng..."

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/10/2013 16:05:15)

Đúng là M Trung mùa lũ lụt thương bà con ta lắm. Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG bài thơ hay Thương về Miền Cát của thầy PVT:
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Cuộc sống nơi này đủ cái eo
Hàng năm bão lụt kéo về theo
Đồi cao lũ quét vèo thôn nhỏ
Vực cạn mưa giăng lấp xóm nghèo
Đắp đập trồng tre dòng đã chắn
Xây hồ chứa nước họa còn đeo
Toàn dân sát cánh cùng chia sẻ
Hợp sức bên nhau cố chống chèo.
Đại học Đại Nam, 15/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 15/10/2013 14:45:15)

Xin chia sẻ cùng thầy giáo Phạm văn Tự

Nỗi đau chưa dứt nỗi đau
Nhìn về miền cát cùng nhau chung lòng
Nén hương vừa mới thắp xong
Bây giờ lại thấy trắng đồng bão, mưa
Giúp nhau hoạn nạn sớm trưa
Bình minh đã đến, trời vừa nắng lên

Lương Điền

Các bài khác: