Thứ hai, 22/06/2026,


Bái vọng tiếc thương đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hà Đức Ái) (13/10/2013) 

BÁI VỌNG TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 

 

 

Hà Đức Ái

 

Ở xa con tiếc thương Người
Gửi lời không đến, gửi trời thì cao
Ảnh Người không có! Làm sao...?
Châm hương bái vọng gửi vào không trung

Con lên sân thượng đứng cùng
Cả nhà, con cháu, tay cầm bó nhang
Hướng về miền Bắc kính dâng
Bác đi! Để lại trong tim bao người

TÂM - NHÂN - ĐỨC - ĐỘ - TƯỚNG - TÀI
Ngàn năm ghi nhớ đời đời không quên

Đà Lạt: 13-10-2013

H.Đ.A

 

_________
Tác giả: Hà Đức Ái  
Email:haducai1948@yahoo.com
ĐT:0978 360 486 


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/10/2013 19:27:07)


Cảm ơn! Tú lục bát à...?
Phê bình, bới móc thật là vui thay
Văn thơ tự cổ đến nay
Tiền nhân cũng ối những tay lỗi vần

Nguyễn Du - KIỀU đứng tần ngần
Trắc bằng, thất vận bao lần xót xa
Ngày nay hậu thế chúng ta
Chơi thơ lục bát cũng là cho vui...
Hà Đức Ái

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 14/10/2013 14:10:28)

"TÂM - NHÂN - ĐỨC - ĐỘ - TƯỚNG - TÀI
Ngàn năm ghi nhớ đời đời không quên."
Đúng vậy. Xin chia sẻ cùng TG HĐA về một thi phẩm hay, mượt mà, tình cảm!
TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 13/10/2013 20:25:48)

Đọc Bái vọng của Hà Đức Ái:

"Con lên sân thượng đứng cùng
Cả nhà, con cháu, tay cầm bó nhang
Hướng về miền Bắc kính dâng
Bác đi! Để lại trong tim bao người

TÂM - NHÂN - ĐỨC - ĐỘ - TƯỚNG - TÀI
Ngàn năm ghi nhớ đời đời không quên."


Cùng - cầm, tim với dâng... lên
Chẳng vần, lục bát gọi tên thơ này.
Dẫu rằng bái vọng rất hay,
Thơ Hà Đức Ái thế này... sao đang!

TLB

Các bài khác: