Thứ hai, 22/06/2026,


Bái vọng (Trần Mạnh Tuân) (13/10/2013) 

BÁI VỌNG




Trần Mạnh Tuân

Quốc tang còn phải đi xa,
Thành tâm bái vọng lòng ta tiếc Người.
Ngợi ca công đức... thiếu lời,
Tiếc thương hết cả cuộc đời còn đây.

Tiễn Người trời đất cỏ cây,
Bao nhiêu nước mắt đong đầy nhân tâm.
Nắng lên hong giọt lệ thầm,
Triệu người bái vọng, xa gần tiếc thương.

Trăm năm lẻ... một chặng đường,
Cuối trời hóa Thánh quê hương Người về.
Mang theo hồn nước tình quê,
Hẹn ngày thăm chốn Người về hôm nay.

Thế là vắng bóng từ đây...
Bác Hồ, Bác Võ... tháng ngày đi xa...
Mãi còn trong đáy tim ta,
Mấy người đi... để xót xa như Người!

12/10/2013
TMT

___________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912893536 - TP Bắc Giang  (Ngày 14/10/2013 11:29:55)

Xin góp đôi câu lục bát cùng TG

Quê hương đất nước thanh bình
Người đi để lại ân tình nước non
Một thời oanh liệt vàng son
Trái tim nhân hậu cháu con nhớ người
Nhân Tài , Trí , Dũng tuyệt vời
Vì dân vì nước muôn đời nhớ ghi

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 13/10/2013 16:02:16)

Xin cảm tác nối dòng: "BÁI VỌNG" cùng t/g Trần Mạnh Tuấn và các bạn trên mọi miền đất nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh vị Đại Tướng tài ba của dân tộc Việt Nam.

TIỄN NGƯỜI.

Biết rằng quy luật ở đời
Thác về sống gửi kiếp người trần gian
Mà sao lòng vẫn chứa chan
Mà sao nước mắt vẫn tràn hoen mi.

Biết rằng sinh ký tử quy
Người đi người ở chia ly nghẹn ngào
Bao nhiêu giòng lệ tuôn trào
Trời buồn trời cũng dạt dào đổ mưa.

Người về trở lại quê xưa
Quân Dân nước Việt tiễn đưa ngậm ngùi.

13/10/2013

LÊ ĐỨC LANG, TP. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 13/10/2013 14:04:53)

Xin chúc mừng thầy TMT về TP thơ hay. Em xin có vài dòng thơ nhỏ chia sẻ cùng thầy:
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Đức trọng tài cao mãi sáng ngời
Trở thành biểu tượng vạn người noi
Điều binh giặc khiếp vì mưu lược
Trị quốc dân yêu bởi thức thời
Hạt giống Tiên Rồng vang bốn cõi
Lòng con Lạc Việt tỏa muôn nơi
Ngàn năm đất mẹ còn lưu giữ
Tên đấng hiền nhân giữa cuộc đời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 13/10/2013 13:26:22)

Tám chục triệu quân dân Việt Nam THƯƠNG TIẾC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP đã thăng thiên về cõi NIẾT BÀN - Hòa chung niềm tiếc thương ĐẠI TƯỚNG - Hà Đức Ái gửi tới bài thơ: BÁI VỌNG TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG từ Đà Lạt, Lâm Đồng cùng bài thơ BÁI VỌNG của NT Trần Mạnh Tuân (Hà Nội).

BÁI VỌNG TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Ở xa con tiếc thương Người
Gửi lời không đến, gửi trời thì cao
Ảnh Người không có! Làm sao...?
Châm hương bái vọng gửi vào không trung

Con lên sân thượng đứng cùng
Cả nhà, con cháu, tay cầm bó nhang
Hướng về miền Bắc kính dâng
Bác đi! Để lại trong tim bao người

TÂM - NHÂN - ĐỨC - ĐỘ - TƯỚNG - TÀI
Ngàn năm ghi nhớ đời đời không quên./.

Đà Lạt: 13-10-2013
Hà Đức Ái

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 13/10/2013 9:33:22)

Cụ Vũ Khiêu đã tặng Đại Tướng đôi câu đối sau:

Võ Công Truyền Quốc Sử
Văn Đức Quán Nhân Tâm!

Xin kính dâng Đại Tướng đôi câu:

MƯỜI CHỮ... MỘT CON NGƯỜI!

VÕ Nguyên Giáp vị tướng tài,
CÔNG lao dựng nước xây đài vinh quang.
TRUYỀN rung chiến tích huy hoàng,
QUỐC dân an thái một trang hào hùng.
SỬ ghi đậm nét công chung,
VĂN hay võ thuật sánh cùng tổ tiên.
ĐỨC cao mẫu mực thánh hiền,
QUÁN hồn dân tộc mọi miền quê xa.
NHÂN từ lo nước thương nhà,
TÂM Người soi sáng lòng ta muôn đời!

Trần Mạnh Tuân
13/10/2013

Các bài khác: