Thứ hai, 22/06/2026,


Kính dâng Đại Tướng (Đỗ Minh Tâm) (12/10/2013) 

 Kính Dâng Đại Tướng

Đỗ Minh Tâm


Cuối thu chiều thả lá vàng
Dẫu trăm năm vẫn bàng hoàng tiếc thương
Bác là tướng của quê hương
Là niềm kiêu hãnh bốn phương phục tài
Đầu trần, chân đất, sờn vai
Vinh quang từ buổi sớm mai lên đường
Quân Đội dũng mãnh kiên cường
Tài trí ấy thật phi thường bác ơi!
Danh thơm lưu lại muôn đời
Tâm nhang kính cẩn trước người con dâng


Con là lính Gải phóng quân
Thời đánh mỹ theo dấu chân đường mòn
Một lòng ý chí sắt son
Ngày vui trọn vẹn nước non mới về
Sớm nay gió lạnh bờ đê
Trong con vẫn ấm lời thề năm xưa.


08/10/2013
ĐMT

 

 

___________
Đỗ Minh Tâm
Quảng Yên – TX Quảng Yên -QN
Hội viên Hội VHNT – Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ : 45 Trần khánh Dư – Quảng Yên –TX Quảng Yên -QN

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 13/10/2013 7:24:54)

Xin được chia sẻ cùng TG ĐMT & quý vị độc giả:

TẤM GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG
(Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời
Đức tài hòa quyện cháu hằng soi
Điều binh nức tiếng muôn lòng dõi
Viết sử lừng danh vạn kiếp noi
Nhiệt huyết truyền trao hồng sách lược
Huân công tỏa rạng thắm tình đời
Ngàn năm Văn hiến còn lưu giữ
Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Ngô Học Vấn - hocvanvksbinhduong@gmail.com - 0918131333 - VKSNDTỉnh Bình Dương  (Ngày 13/10/2013 2:28:08)

ĐỂ TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC VÕ NGUYÊN GIÁP XIN HÃY NHỚ LẠI HÌNH ẢNH CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mưu đồ bá chủ Đông Dương
Pháp tăng viện trợ mở đường tấn công
Lực lượng chiến đấu phòng không
Xe tăng đại bác thì đông vô cùng
Tập đoàn cứ điểm ung dung
Ních xơn sát thị tận cùng hốc hang
San bằng vật chướng ngổn ngang
Dồn dân sinh sống vào làng Noong Nhai
Việt Minh chỉ có thở dài
Khi mùa mưa đến có ai giám gần
Phát huy sáng kiến toàn dân
Dân công tải đạn hậu cần xung phong
Xe thồ làm chủ tấn công
Pháo cao xạ lớn vào gồng cõng ra
Ẩn trong sườn núi làm nhà
Chờ khi có lệnh pháo đà dập tung
Chỉ huy chiến dịch ANH HÙNG
Đổi thay cách đánh tập trung lâu dài
Kéo quân ra đánh lai rai
Mở dường cho rộng lại gài vào sâu
Hậu cần chuẩn bị đi đầu
Bố trí lực lượng thọt sâu từng ngày
Him Lam, Độc Lập dọn ngay
Bản Kéo, khu Bắc, trong tay chúng mình
Mường Thanh, Hồng Cúm, cứu tinh
Hàng hóa thả xuống, chúng mình xài thay
Chỉ huy tướng Pháp thấy gay
Cách đánh áp sát kiểu này không xong
Hai mươi nghìn pháo nổ hồng
Nhấn chìm LÒNG CHẢO nhìn trông hết hồn
Hầm tướng Đờ Cát lợp tôn
Bê tông cốt sắt pháo luồn không xong
Việt Minh đột nhập đừng trông
Đêm ngày suy nghĩ lòng vòng không ra
Có anh chiến sỹ quê nhà
Hiến cho một kế gọi là thật hay
Đào sâu xuống đáy hầm này
Thuốc nổ một tấn hốt ngay quân thù
Phen này Pháp hết đường tu
Lòng Chảo nướng Pháp nghìn thu hãi hùng
Việt Nam sung sướng vô cùng
Cờ hoa mở hội vui chung đêm này
Hoa Ban nở trắng đẹp thay
Những cô gái Thái hát ngày hát đêm
Hò dô ta kéo pháo lên
Pháo ầm một cái Pháp quên đường về
Hoan hô chiến sỹ miên quê
Việt Nam Độc Lập đường về muôn nơi
Sao Vàng năm cánh sáng ngời
Kính Dâng lên Bác đời đời không phai

HỌC VẤN

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 12/10/2013 21:49:30)

Cảm ơn đồng đội Minh Tâm đã có bài thơ nói hộ bao tấm lòng người lính với vị tướng muôn vàn kính yêu.

Danh thơm lưu lại muôn đời
Tâm nhang kính cẩn trước người con dâng

Người đi nắng trải bâng khuâng
Tiếng đàn người đã thành câu ru đời
Ngày mai người đã xa rồi
Gối đầu lên núi trông vời nước non

Cùng đồng đội kính cẩn vĩnh biệt vị tướng huyền thoại, vị tướng của lòng dân

Các bài khác: