Thứ hai, 22/06/2026,


Chúm thơ Lục bát bốn câu (Nguyễn Đức Hậu) (10/10/2013) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU

Nguyễn Đức Hậu



VỚT THU


Gió hanh lay ngọn xoan đào
Làm thu rụng xuống mặt ao óng vàng
Sóng buồn gợn nỗi đa đoan
Em buồn, tay ngọc khẽ khàng vớt thu.



Vãn mùa xe sợi heo may
Mang về vá lại những ngày bên anh
Động trời gió bấc phong phanh
Lạnh lòng chị lấy làm chăn đắp hờ!


RỪNG CHIỀU


Uốn mình suối tự hát ru
Mặc rừng ngắm áo mùa thu rực vàng
Thoảng hương sấu chín gió mang
Hoẵng con tác tác gọi đàn chiều hôm.

N.Đ.H

 



_____________
Tác giả Nguyễn Đức Hậu
Hội Văn nghệ B ình Thuận
Tel : 090 4462958
Email : nguyenduchau@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Hậu - nguyenduchau406@gmail.com - 090 4462958 - Hội Văn nghệ Bình Thuận  (Ngày 13/10/2013 0:39:55)

Cám ơn NT Hà Đức Ái đã đọc và chia sẻ với chùm thơ của Nguyễn Đức Hậu.

  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội viên Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/10/2013 20:17:03)

Đọc chùm thơ LỤC BÁT BỐN CÂU của NT Nguyễn Đức Hậu - Hà Đức Ái giao lưu mấy vần bốn câu cho vui nhé!

GIẬN MÙA ĐÔNG

Đông về Mẹ vá heo may
Lưng còng, kim chỉ như say áo sờn
Gió mùa đông bắc từng cơn
Phong phanh manh áo, giận hờn mùa đông.
Sơn Tây đông 1969

TIẾNG THU

Rùng chiều xào xạc vào thu
Sáo diều ai thả vi vu đượm buồn
Mưa thu giọt lệ sầu tuôn
Tiếng thu thánh thót gợi hồn thi nhân.
Lâm Đồng thu 1981

ĐỢI TRĂNG

Đêm đêm phấp phỏng đợi trăng
Hững hờ đứng với tảng băng dỗi hờn...?
Trăng vàng thắm nụ môi hôn
Tảng băng tan...còn ta buồn...đợi trăng!
Lâm Hà 2004
Hà Đức Ái
(Trích trong tập thơ ÁNH MẮT NXB Văn Nghệ 2005)

Các bài khác: