Thứ hai, 22/06/2026,


Lục bát cho ngày sinh (Nguyễn Khắc Hiền) (10/10/2013) 

 LỤC BÁT CHO NGÀY SINH

 
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
 Lại thêm tuổi nữa rồi đây
Ta buồn ngồi đếm gió mây để cười
Xuân về bung cánh hoa tươi
Lả lơi tà áo cho người ngẩn ngơ!
 
Bâng khuâng ngõ nhỏ đợi chờ?
Lỡ nghe lời gió để giờ cô đơn!
Nắng hanh sao buốt lạnh hơn
Hồn câu thơ lại chập chờn như say
 
Lại thêm tuổi nữa rồi đây
Ước sao tóc vẫn xanh mây lưng trời
Mặc ai buông những tiếng cười
Đứng giữa trời đất hôn người ta yêu!
 
N.K.H
 
 
______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0169.896.6182
Email: nguyenkhachien_56@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 13/10/2013 7:29:43)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
THI HUYNH NGUYỄN KHẮC HIỀN!

Xin chúc thi huynh sinh nhật vui vẻ, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, nhiều sức khoẻ và nhiều may mắn!
Chúc tình thi hữu luôn gắn bó bền chặt!

M TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  bananhduong - bananhduong@yahoo.com.vn - 0989070281 - 475/20 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân -Hà Nội  (Ngày 10/10/2013 20:41:38)

Chúc mừng sinh nhật anh.Chúc mừng anh có bài thơ vào ngày sinh nhật của mình ở Lục bát.com.Thêm tuổi là thêm niềm vui và hạnh phúc anh ạ.Dẫu cho tóc không còn ".xanh mây lưng trời..".Nhưng dù sao anh cũng được ở bên người mình yêu để mà:"Mặc đời buông những tiếng cười . Giữa trời giữa đất hôn người ta yêu."
Chúc anh sinh nhật vui vẻ,hạnh phúc.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 10/10/2013 11:13:09)

Hình như NKH ngại ngùng khi phải nhận thêm một tuổi và từ đó đã nẩy sinh nhiều ước muốn.Củng được thôi,vì đấy chỉ là ước muốn,có sao đâu.Nhưng vẫn phải nghỉ tới lẽ đời.

Lẽ đời

Thêm năm thêm tuổi lẽ đời
Buồn chi đến thế hỡi người "ngẩn ngơ"
Vương tình vào chốn mộng mơ
Dại nghe lời gió bây giờ hận ai
Chập chừng thơ dễ ngà say
"Ước sao tóc vẫn xanh mây..."làm gì
Tháng ngày tạo hoá trôi đi
Đã yêu ai nỡ tiếc gì cái hôn.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmai.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 10/10/2013 10:46:56)

Xin chào nhà Thơ Nguyễn Khắc Hiền Hải Dương.
Đồng hương rất tâm đắc với bài thơ "Lục bát cho ngày sinh". Đọc thơ lại đúng vào ngày 10/10(cũng là ngày sinh của tôi):
"Ta thêm tuổi nữa rồi đây
Ước sao tóc vẫn xanh mây lưng trời
Mặc đời buông những tiếng cười
Giữa trời giữa đất hôn người ta yêu!"
Cảm ơn anh đã có những câu thơ đúng với tâm trạng của người cùng có ngày sinh như tác giả.
Xin chúc NT Khắc Hiền một sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc
10-10-1948

  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội viên Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 10/10/2013 8:22:12)

Chia sẻ với NT Nguyễn Khắc Hiền với bài thơ: LỤC BÁT CHO NGÀY SINH - Hai câu kết rất lạc quan và ý tứ, động viên mọi người yêu đời, yêu người vô tư mà "sống vui sống khỏe".
Hà Đức Ái cảm tác mấy vần cho vui nhân ngày sinh nhật của NT nhé!

QUY LUẬT MUÔN ĐỜI

Thời gian lặng lẽ qua đi
Quy luật trời đất có gì đâu anh?
Làm sao? Đời đẹp như tranh
Kìa như bác Giáp cũng đành vậy thôi...!
Đà Lạt: 10-10-2013
Hà Đức Ái

  NGUYỄN VĨNH TUYỀN - tuyenthu1111@gmail.com - 0982 13 02 45 &  - 194Trần Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Quảng Ninh  (Ngày 10/10/2013 7:32:59)

12. Cảm nhận từ: Nguyễn Vĩnh Tuyền [Blogger] Email 10.10.13@06:28
CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VẺ



Có Người ngồi đếm gió trời
Bấm đốt tay?.. ‘khóc’ nửa đời vội qua!...
Vây quanh bẩy tám hồn ma
Cười tưng bừng cõi ta bà – Góp Vui:
- “Mấy Em đây, hết ngậm ngùi
Yêu Thơ Người – Dám chôn vùi xác-thân
Để mơ mộng mãi được gần
Chia nhau mỗi đứa một lần Người …hôn!”

Cho nắng hanh ấm-nóng hơn
Hồn Thơ Người mãi xanh dờn , mê say
Một trăm năm nữa – Rồi đây
Tóc Người đẹp lại “…xanh mây lưng trời!”

Sinh Nhật Vui Xin Chúc Người
Thơ Hay Sáng Giữa Tiếng Cười Tụng Ca!

Cẩm Phả,
6h27_10.10.2013

Các bài khác: