VỀ THĂM CHỐN CŨ
![]()
.jpg)
Lưu Lãng Khách
Về đây ngước mặt lên trời
Trăng như cánh võng ru người tha hương
Nhẹ đưa chân lướt mặt đường
Ngỡ tung vó ngựa bương bương cõi nào
Từ em bỏ lối chiêm bao
Thì tình kia cũng xanh xao nẻo ngày
Phong trần chai sạn đôi tay
Trong tim dường cũng hao gầy bóng ai
Em từ lơi lỏng vòng tay
Thả trôi nhan sắc theo mây gió đời
Anh tìm vui bốn phương trời
Tháng năm dường cạn những lời cho nhau
Lâu rồi đặc quánh lời đau
Khô queo ước cũ nát nhàu mơ xưa
Gió xào xạc khóm lau thưa
Ngỡ như có tiếng chân vừa bước qua
Ngọc ngà trải khắp gần xa
Đường trăng loang lổ như là tim anh
Đi về đâu hỡi trăng thanh
Đêm bâng khuâng đổ tàn canh mất rồi
Người về chốn cũ thăm thôi
Thuyền em lạc bến giờ trôi chốn nào.
L.L.K
_________
Tác giả:Lưu Lãng Khách
Email:luu_lang_khach@yahoo.com.vn