Thứ hai, 22/06/2026,


Vấp tình (Ngọc Tình) (09/10/2013) 

 VẤP TÌNH

Ngọc Tình
 
Vấp tình một sợi tóc thôi
Mà chiều thu vắng bồi hồi nhớ thương
Cánh cò lặn lội gió sương
Người ơi còn nhớ má hường em xưa?
 
Tháng năm phai nhạt nắng mưa
Tóc xanh đã bạc rụng thưa cuối đời
Mồng tơi chùm tím lại rơi
Níu chân dĩ vãng khoảng trời mờ xa
 
Lặng thầm song cửa trăng ngà
Đầu đình áo sứt đường tà ngóng trông
Muối gừng cay mặn còn không
Người ở đâu! lá sen Vòng cốm xanh?
 
Vịn vào cành trúc mong manh
Gói thơ lục bát hương lành gửi nhau…
 
TN
10-2013
-----------------
Ngọc Tình
đ/c : Thị xã Tây Ninh
đ/t : 01234 932 924
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran dai hung - hanyentu1950@gmail.com - 0918685178 - NAM SƠN SÓC SƠN = HÀ NỘI  (Ngày 12/10/2013 10:43:05)

BÂY GIỜ

Cứ khóc đi em, vợi bớt sầu
Đường tình sao cứ làm đau em hoài
Ngọt ngào xen lẫn sương mai
Thuyền còn nhớ bến đừng ai buông tình
Đêm dài trả lại bình minh
Lệ rơi là lắng tim mình hết đau!
Rồi đây xe thắm qua cầu
Sông Thương ngóng đợi cô dâu về làng
Cầu kiều kết dải em sang
Bây giờ cứ khóc cho vàng mùa thu./.
Hàn Yên Tử - 9/2013

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 10/10/2013 11:55:44)

Chỉ vấp vào sợi tóc mà Ngọc Tình đã bồi hồi nhớ lại mối tình xưa.Còn tôi thì lại nhặt được tình.

Nhặt tình

Ngu ngơ lại nhặt được tình
Vẫn là xưa ấy,tưởng mình đã quên
Má hường vẫn ửng màu duyên
Tóc xanh chớm bạc đôi miền rụng thưa
Dậu mồng tơi tự ngày xưa
Bừng trong dĩ vãng như vừa hôm qua
"Lặng thầm song cửa" trông ra
Bởi chưng"áo sứt đường tà" đợi ai
Gừng cay muối mặn còn đây
Lá sen đặt đó ai bày cốm xanh
"Vin vào cành trúc mong manh"
Người ơi có nhớ chút tình đã xưa.

  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội viên Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 10/10/2013 7:45:09)

Đọc bài thơ VẤP TÌNH của NT Ngọc Tình câu mở đầu: "Vấp tình một sợi tóc thôi" và câu kết: "Gói thơ lục bát hương lành gửi nhau" là hai câu sáng giá nhất trong bài đã nâng bài thơ lên tầm cao của "Nghệ thuật thơ tình". Chúc mừng bài thơ hay của Ngọc Tình nhé!
Hà Đức Ái cảm tác bài thơ: DUYÊN THƠ giao lưu cùng Ngọc Tình và các bạn thơ trên Thi đàn LB cho vui nhé!

DUYÊN THƠ

Nụ cười vấp ánh hoàng hôn
Vướng vào em...để bồn chồn ngẩn ngơ
Ước gì gặp được "người thơ"
Để cùng xướng họa, giấc mơ thỏa lòng

Lá sen chung bọc cốm Vòng
Trăng Thu nghiêng ngả, thơ lồng trong sương
Duyên thơ còn mãi vấn vương
Giao lưu, kết nối, tỏa hương tặng đời./.
Đà Lạt: 10-10-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: