Thứ hai, 22/06/2026,


Khi đời có anh (Trịnh Thùy Mỹ) (08/10/2013) 

KHI ĐỜI CÓ ANH



Trịnh Thùy Mỹ

Anh nghe chăng tiếng thì thầm
Chồi non vừa gọi lộc mầm ngày xuân
Êm đềm cỏ mượt như nhung
Lắng tai nghe tiếng côn trùng hát ca

Mong thời gian chẳng phôi pha
Càng lâu càng thắm duyên ta càng nồng
Mặc cho sấm chớp bão giông
Nắng hờn mưa giận mình không xa rời

Có anh ấm áp cuộc đời
Ngọt ngào năm tháng buông lơi nỗi buồn
Nắng lên tràn ngập tâm hồn
Bên anh em vẫn thẹn thùng lời yêu

Từng giây hạnh phúc nâng niu
Hoa tình nở muộn những chiều sánh đôi
Nụ hồng đọng mãi trên môi
Cảm ơn đời đã ban người cho em

T.T.M

 

_____________
Tác giả Trịnh Thùy Mỹ
CLB Lục Bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 09/10/2013 21:01:53)

Nam Phong đã đọc bài thơ " Khi đời có anh " NP có cảm nhận sau đây . NP xin họa lại theo vần thơ của nhà thơ, nhạc sỹ TTM có chi sơ sót bỏ cho NP nhé.

Anh nghe tim hát thì thầm
Tình yêu chớm dậy nẩy mầm mùa xuân
Nắng tình phơi trải thảm nhung
Gió ru biển hát muôn trùng lời ca
Tìm nguồn hạnh phúc rọi pha
Anh đây em đó tình ta thắm nồng
Vượt qua biển lũ bão giông
Hàn trăng vá núi ta không chia rời
Khi yêu thắm thía cuộc đời
Con tim rung động lả lơi.... nẻo buồn
Nụ hôn chớp nở tâm hồn
Lần đầu chạm má thẹn thùng tiếng yêu
Vòng tay hạnh phúc nâng niu
Bình minh hoa nở sớm chiều xứng đôi
Rung rung nhịp nhịp vành môi
Tình yêu bất tận: Anh người riêng em.
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT 01234563713, namphong2408@gmail.com

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 09/10/2013 7:44:38)

Chào tác giả TTM bài thơ tình rất hay LNNP chỉa sẻ ở khổ thơ
Mong thời gian chẳng phôi pha
Càng lâu càng thắm duyên ta càng nồng
Mặc cho sấm chớp bão giông
Nắng hờn mưa giận mình không xa rời.
Thơ thì vậy nhưng thời gian có thế không? Chúc chị TTM vui vẻ có nhiều thơ hay cho độc giả nhé !
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT 01234563713
namphong2408@gmail.com

  Nguyễn Văn Thích - nguyenvanthivh1950@gmail.com - 01655050968 - Hành Lạc Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên  (Ngày 09/10/2013 1:27:51)

Khi đời thiếu em
Thiếu em vui cũng hoá buồn
Anh nhìn theo cánh chuồn chuồn đang bay
Thiếu em trời đổ đầy mây
Anh ngồi ấp ngọn heo may vào lòng
Thiếu em thẳng cũng hóa cong
Câu thơ theo đến giữa dòng lại thôi
Thiếu em gan, ruột rối bời
Tim anh tắt lịm, khi đời thiếu em

Các bài khác: