Thứ hai, 22/06/2026,


Mắc nợ Thành Nam (Đào Trọng) (08/10/2013) 

MẮC NỢ THÀNH NAM



Đào Trọng


Trách người sao chẳng đợi nhau
Để ta lẻ bóng bên cầu Đò Quan
Quay về giữa buổi chợ tan
Đò Chè một chiếc thuyền nan chòng chành

Em giờ không thắt lưng xanh
Câu ca xưa đã hóa thành ca dao
Mình chưa lên ngọn sông Đào
Xuống mom sông Vị làm sao tỏ tường

Mưa chiều giọt giận, giọt thương
Lây phây ngọn cỏ con đường bờ đê
Người đi lạc bến sông quê
Ta đành mắc nợ lối về Thành Nam

Đ.T


__________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
Email:daotrong888@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hang-Lê Chân- Hải Phòng  (Ngày 09/10/2013 14:29:49)

Xin chân thành cảm ơn hai bạn thơ: Vũ Nam và Trần Mạnh Tuân đã góp ý động viên cho bài " Mắc nợ Thành Nam " của Đào Trọng. Xin chúc hai bạn luôn luôn mạnh giỏi và có nhiều bài thơ hay đóng góp cho dòng lục bát truyền thống nước nhà.

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 09/10/2013 12:35:37)

KH gặp lại anh Đào Trọng qua bài thơ lục bát mượt mà sâu lắng.
Nhớ mãi tình cảm anh dành cho các bạn thơ CLB Lục bát Sài Gòn khi đoàn đến thăm CLB Lục bát Hải Phòng thật trân quý.
KH chia sẻ với anh đôi vần Lục bát :

TÌNH QUÊ


Mưu sinh xuôi ngược lang thang
Đoạn trường nhiều nỗi ngổn ngang trăm bề
Thương đời ta cứ mải mê
Tha phương cầu thực nhiêu khê đắng lòng
Xót xa một kiếp long đong
Ta về tìm lại dòng sông quê mình
Bôn ba nợ một chữ tình
Nước trong soi bóng thấy mình,nhớ ra
Sông quê vẫn chảy hiền hòa
Tháng ngày mong đợi người xa trở về
Nồng nàn ngọn gió bờ đê
Cho ta cảm xúc cơn mê ngày nào

Chúc anh luôn vui khỏe và nhiều sáng tác mới

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 09/10/2013 9:53:24)

Đọc thơ lục bát của tác giả Đào Trọng:

Thơ anh cảm xúc ngập tràn,
Điệu vần lục bát chứa chan ân tình.
Đọc thơ anh... lại giật mình,
Viết nhanh viết ẩu... bình bình thế thôi!

Đúng là lục bát dâng đời,
Phải như Đào Trọng... không lời đủ khen!
Đọc thơ anh... hết bon chen,
Ít ra cũng biết... viết nên... chắt tình.

Lung linh cảm xúc, bóng hình,
Thành Nam nơi ấy lung linh ý lời.
Chúc mừng anh góp thơ chơi...
Thơ anh xứng đáng để đời... mai sau!

TMT

  Vũ Nam - ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 -Lý Tự Trọng- Hồng Bàng- Hải Phòng  (Ngày 08/10/2013 14:29:42)

Xin người chớ vội trách nhau
Lỡ duyên em phải qua cầu đấy thôi
Đò Quan mong đứng mong ngồi
Bến quê thuở ấy... ai người có hay.
Thành Nam tìm lại nhau đây

Các bài khác: