Thứ hai, 22/06/2026,


Khúc ru tặng con (Trần Thúy Giang) (08/10/2013) 
KHÚC RU TẶNG CON
 
 
 
Trần Thúy Giang
 
Cái ngủ mày ngủ ngoan ơi
Bóng cây đã ngủ bên người dưới cây
Cánh chim đã ngủ trong mây
Mùa thu đã ngủ giữa dây bìm bìm
 
Cái ngủ mày ngủ cho im
Từ trong gió nắng mẹ đem ngủ về
Dày như làn gió trưa hè
Rộng như bát ngát tiếng ve cuối mùa
 
Cái ngủ mày ngủ ngoan chưa
Cha lên tầng mỏ nắng mưa hao gày
Để cho con lớn từng ngày
Và cho mẹ khúc ru này tặng con.
T.T.G
 
 
_________________
Nhà thơ Trần Thúy Giang
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
Hội viên Hội VHNT Cẩm Phả 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 08/10/2013 16:45:19)

Ơi à là nước là non
Ngàn đêm trăng khuyết lại tròn...mẹ ru

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc GIang  (Ngày 08/10/2013 8:11:57)

Sáng dậy đọc bài thơ hay
Ru ngày vào sáng, nắng chay bời bời....!

Các bài khác: