Thứ hai, 22/06/2026,


Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam (Nguyễn Ngọc Đấu) (07/10/2013) 

 VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, NGƯỜI ANH CẢ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Đấu
Chia tay để lại cho đời
Cả trang thiên sử - rạng ngời vàng son
Điện Biên -giặc Pháp bay hồn
Miền Nam , Mỹ Ngụy vẫn còn hoang mang

Giặc tan thống nhất giang san
Dựng xây đất nước đàng hoàng nguy nga
Thực hiện lời Bác đi xa
Tướng tài quân mạnh thuận đà tiến lên

Non sông một dải nối liền
Công ơn Đại Tướng-Nhân hiền Nước Nam
Người đi thanh thản nhẹ nhàng
Chia tay để lại muôn vàn tiếc thương
NNĐ
_____________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu (Gia Lai)
Email: nguyenngocdau01@gmail.com
Tel. 0948419301
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 13/10/2013 7:35:38)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG NNĐ:

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Đức trọng tài cao mãi sáng ngời
Trở thành biểu tượng vạn người noi
Điều binh giặc khiếp vì mưu lược
Trị quốc dân yêu bởi thức thời
Hạt giống Tiên Rồng vang bốn cõi
Lòng con Lạc Việt tỏa muôn nơi
Ngàn năm đất mẹ còn lưu giữ
Tên đấng hiền nhân giữa cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  duckuu - anhthuyhp@gmail. com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/10/2013 14:21:18)

Đã từng là lính CỤ HỒ
Góp chút đỉnh giữ cơ đồ giang sơn,

Giờ ANH CẢ theo tổ tôn
Chúng tôi ở lại biết còn cậy ai.

Bây giờ đến lắm người tài
Dân mong có được một vài yêu thương
Để mà khỏi chịu tai ương
Để dân bày tỏ mọi đường thiệt hơn.

ANH CẢ về với phật tiên
Chúng tôi nặng trĩu nỗi niềm ANH ơi.

duc kuu

  Trần Đình Nhân - trndinhnhanductho@yahoo.com - 0986022765 - Chi cục thuế Krông Păk- Đăk Lăk  (Ngày 10/10/2013 17:26:31)

Bài thơ thật cảm động, chỉ với 6 câu lục bát đã khái quát được cái tâm, cái tầm, sự vĩ đại và bình dị của vị đại tướng, người anh cả huyền thoại. Xin được chia sẻ cùng tcá giả.nhân đây tôi cũng có vài câu thơ năm chữ viết về sự ra đi của anh Văn:


ĐẤT MẸ - ANH VỀ
(Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Lúc sáu giờ chín phút
Chiều ngày bốn tháng Mười
Một trái tim ngừng đập
Hà Nội mưa tuôn rơi.

Những dòng người lặng lẽ
Trên tay hoa, chân dung
Khóe mắt rơm rớm lệ
Tiếc thương người anh hùng.

Từ Quảng Bình đất Mẹ
Đến Mường Phăng, Điện Biên…
Bàn thờ Thầy dạy Sử
Lập nên khắp ba miền.

Dòng máu Võ, tinh võ
Trọn đời Văn, vẫn văn
Trước mỗi lần xung trận
Dạo Sonate Ánh Trăng.

Anh là người anh Cả
Đi dọc cuộc trường chinh
Những quyết định lịch sử
Đầy táo bạo, thông minh.


Anh học trò ưu tú
Của Cụ Hồ Chí Minh,
Là Đại tướng huyền thoại
Luôn yêu chuộng hòa bình.

Nơi Anh về ngơi nghỉ
Đảo Yến – núi Mũi Rồng
Cây ngàn reo, sóng vỗ
Giữa điệp trùng biển Đông?

07/10/2013.
Trần Đình Nhân

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 09/10/2013 11:44:25)

Một bài thơ hay, tình cảm mượt mà sâu lắng tình yêu đối với vị Đại tướng tài ba - ĐT VNG. Xin được sẻ chia cùng TG!
TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 08/10/2013 15:19:43)

Nối vần cùng với Gia Lai

Tiếc thương đại tướng...gửi bài nên trang

Chắp tay một nén tâm nhang

Hồn người xiêu thoát suối vàng thiên thu...



SUỐI VÀNG YÊN NGHỈ...



Kính người một lén tâm hương

Người đi để lại cõi dương một đời

Năm Châu bốn bể nơi nơi

Vang danh nức tiếng một thời sử xanh

Điện Biên Phủ - Pháp tan tành

Sài Gòn - Mỹ, ngụy tái xanh đến giờ

Bắc Nam thống nhất màu cờ

Làm theo lời Bác cũng nhờ cả Anh

Tướng tài thế giới vang danh

Làm điều không tưởng hoá thành hôm nay

Việt Nam ghi nhớ công này

Người đi hình bóng đâu đây mãi còn

Hồn người hoà quyện nước non

Suối vàng yên nghỉ cháu con nối người!



Hà Nội 08 - 10 - 2013

Dương Trung

Các bài khác: