Thứ hai, 22/06/2026,


Hỡi màu trăng xa (Kim Chuông) (06/10/2013) 

HỠI MÀU TRĂNG XA



Kim Chuông

Thật rồi tôi đã xa em
Trăng ơi, còn sáng thâu đêm làm gì
Tôi nào muốn dứt tình đi
Nhưng lân la ở đây thì được sao

Tóc em hương tỏa ngạt ngào
Đêm về tôi ngủ thế nào được em
Còn đây hai sợi tóc mềm
Tôi cầm lòng cứ rối lên bời bời

Dùng dằng em tiễn chân tôi
Qua cầu chỉ sợ lại ngồi thương nhau
Hội chèo mở suốt đêm thâu
Điệu chèo em hát tặng màu gió mây
Sao tôi thương nhớ dường này
Em thì cứ trẻ, tôi hay chạnh lòng

Đêm trăng trên đất Cổ Rồng
Vầng trăng đẹp quá tôi không nỡ nằm
Gió như ai nói thì thầm
Đến ông trời cũng chẳng cầm nổi đâu
Hội chèo còn hẹn năm sau
Rồi ra sao nữa, hỡi màu trăng xa?
Chưa ai là của ai mà
Chợt mưa, chợt nắng, hai ta chợt buồn

Này em, muôn dặm nẻo đường
Phía xa tít tắp liệu còn trăng em?

K.C


________
Nhà thơ Kim Chuông
ĐT: 0912.180.067
Email: nhathokimchuong@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Nga - nguyenthanhnga1959@gmail.com - 0932260852 - Vân Đồn - Quảng Ninh  (Ngày 08/10/2013 12:17:53)

lâu lắm mới vào lục bát mỗi ngày. Bài thơ Hỡi Màu Trăng Xa của Kim Chuông hay quá, có những câu như:
Gió như ai nói thì thầm
Đến ông trời cũng chẳng cầm nổi đâu

Chưa ai là của ai mà
Chợt mưa, chợt nắng, hai ta chợt buồn.
Chúc anh, người đồng hương có những vẫn thơ mãi thăng hoa.

Các bài khác: