AO QUÊ
Nguyễn An
Đi đâu cũng nhớ ao quê
Bốn mùa sóng gợn lũy tre bên nhà
Xinh xinh ao nhỏ làng ta
Gương trong soi cả bao la bầu trời
Đêm thu nhìn bóng trăng rơi
Thấy cả chú Cuội chây lười dưới sâu
Tuổi thơ mưa nắng dãi dầu
Trưa về tắm mát bên cầu tre quê
Sen thơm như thả bùa mê
Ao sen xào xạc vỗ về tuổi thơ
Xa quê từ bấy đến giờ
Giấc chiêm bao vẫn nhớ bờ ao xinh
Ao ơi trong kiếp đời mình
Tôi đâu chỉ nhận ngọt lành của quê
Gửi theo cánh trắng cò về
Hỏi xem còn có ao quê thuở nào.
N.A
________________
Tác giả Nguyễn An. Tel. 0913263039
Email: duochalong@yamail.com
Địa chỉ: Công ty Dược phẩm Hạ Long