Thứ hai, 22/06/2026,


Miền Trung ơi (Thương Giang) (05/10/2013) 

MIỀN TRUNG ƠI!

Thương Giang

Nhói lòng tin bão chiều nay,
Miền Trung-biển nước mỗi ngày một cao .
Cuồng phong lốc cuốn ào ào …
Thắt dây oan nghiệt vào bao kiếp người…

Xóm làng lũ cuốn sạch rồi
Tang thương bao phủ xám trời miền Trung.
Mênh mông biển nước trập trùng
Xót xa những tiếng hãi hùng khóc than…

Nơi xa ,tay chắp vái van :
-Nguyện cầu mong bão lũ tan… Lạy Trời!
Miền Trung-“ Khúc ruột” yêu ơi!
Nỗi đau gánh chịu ,triệu người sẻ chia!

T.G

_____________
Tác giả Thương Giang
Tei.+(38) 093.590.88.66
Email : thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hảiphongf  (Ngày 09/10/2013 17:56:35)


Chào Thương Giang . Đọc bài thơ " Miền Trung ơi " Cảm tác vài dòng chia sẻ :

Cám ơn người ở rất xa
Cùng sẻ chia với mọi nhà miền Trung
Gió giông , lốc cuốn trùng trùng
Nặng lòng ta cũng cùng chung nỗi niềm

Chào - hẹn gặp lại

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 09/10/2013 11:58:54)

Bài thơ lai lắng tình cảm, xúc động lòng người. Xin có vài dòng thơ
nhỏ chia sẻ cùng TG TG:
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Cuộc sống nơi này đủ cái eo
Hàng năm bão lụt kéo về theo
Đồi cao lũ quét vèo thôn nhỏ
Vực cạn mưa giăng lấp xóm nghèo
Đắp đập trồng tre dòng đã chắn
Xây hồ chứa nước họa còn đeo
Toàn dân sát cánh cùng chia sẻ
Hợp sức bên nhau cố chống chèo.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 09/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 07/10/2013 19:36:46)

NT Thương Giang ở xa tổ quốc gửi về bài thơ MIỀN TRUNG ƠI thật là cảm dộng, rưng rưng...
Hà Đức Ái cảm tác bài thơ BÃO LỤT MIỀN TRUNG giao lưu với NT Thương Giang cùng các bạn thơ trên Thi đàn LB nhé!

BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Hơn mười con bão một năm
Dù to, dù nhỏ cứ nhằm miền Trung

Mưa tràn, đập vỡ mênh mông
Nhà tạm cấp bốn trôi sông lềnh bềnh

Năm nghìn căn hộ tan tành
Người ơi! Lá rách, lá lành đùm nhau

Bão tràn tan tác bể dâu
Ruộng đồng trắng nước đi đâu bây giờ?

Vợ con ăn đậu, ở nhờ
Người ơi cứu trợ! Từng giờ đợi mong...
Đà Lạt: 06-10-2013
Hà Đức Ái

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 06/10/2013 9:19:53)

Cuồng phong lốc cuốn ào ào …
Thắt dây oan nghiệt vào bao kiếp người…"
Cái"Oan nghiệt" mà thiên nhiên cứ đổ xuống khúc ruột miền Trung quặn thắt gánh cho hai đầu đất nước mà Thương Giang mường tượng để mà cảm thông chia sẻ :
Xóm làng lũ cuốn sạch rồi
Tang thương bao phủ xám trời miền Trung.
Mênh mông biển nước trập trùng
Xót xa những tiếng hãi hùng khóc than…
Tác giả như người trong cuộc, khát khao vái lạy kêu Trời buông tha cho những số phận đang bị thiên nhiên vô tình "Thắt giây oan nghiệt" thì phải nói TG đang độ ngoài tuổi 40 là người rất có tâm Phật - Ở đây không còn là văn chương thuần túy – Đó là cái “Đạo làm người” đang nở rộ trong thi nhân. Xin chân thành chia sẻ nỗi đau này cùng đồng bào miền Trung và tác giả

Các bài khác: