Thứ hai, 22/06/2026,


Say (Hoa Bất Tử) (05/10/2013) 

 SAY

Trần Ngọc My

Nhấp môi thưởng thức cho say
Không phải rượu đắng
Hương bay ngà ngà
Ngọt ngào hương sắc
hít hà
Mùa Thu gõ cửa
Hiên nhà nắng phơi
Bướm xinh chấp chới cánh bơi
Giữa ngàn hoa cúc lả lơi khoe mình
 
Vươn vai uống đã bình minh
cụm Thu duyên dáng
cụm tình thơm môi
Ngày sang chim sẻ có đôi
Mùa sang tim khát
chân trôi theo người
 
Ánh nhìn cháy bén nụ cười
Lòng ta say quá
Gửi lời gió đưa
Mong yêu ướt đẫm ngày mưa
Nồng nàn ngày nắng
Hôn vừa đủ say
 
Xin ôm Thu trọn vòng tay.
Xin tình sẽ mãi... Đừng bay khỏi lòng!
Chẳng cần rượu, má cũng hồng
Không nơi tiên cảnh... vẫn bồng bềnh ta...

H.B.T
 

___________
Tác giả Hoa Bất Tử (Hải Phòng)
Tên thật: Tran Ngoc My
 ĐT: 904863055
Email: ngocmy86@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần đại hưng - hanyentu1950@gmail.com - 0918695178 - nam son, soc son, ha noi  (Ngày 03/01/2014 21:39:26)


"...Cùng người mặc áo phượng hồng
Tắm hương hoa sữa bên dòng nước xanh..."


MẮT BÃO

Cớ chi tơ nối vào duyên
Biển đưa sóng tới đẩy thuyền em đi
Cớ chi gió cứ thầm thì
Hàng cây đang lặng bỗng quì đội mưa
Thinh không rộn tiếng gà trưa
Phập phồng - Tim lặng!... tiêng thưa của lòng!
Ơi người! cứ khuấy đừng không
Sóng duềnh – Mắt bão! Hương lòng đang say!
3/1/2014

  duckuu - anhthuyhp@gmail. com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 08/10/2013 12:06:55)

Được say để thấu rõ người
Được chơi mong biết lẽ đời đục trong.

Trách ai sao chẳng hết lòng
Mang THU tới lại đứng trông THU... vàng.

Phận mình đã trót đa mang
Mong sao THU chẳng héo tàn.
Tôi say.

Bốn mùa trời đất vân xoay.

ĐỨC KƯU

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 06/10/2013 7:50:09)

Hà Đức Ái cảm tác bài thơ SAY THƠ - BẤT TỬ giao lưu với NT Hoa Bất Tử và các bạn thơ trên Thi đàn LB cho vui nhé!

SAY THƠ - BẤT TỬ

Say tình - say bạc - say thơ
Say quan - say chức - anh mơ say gì?
Tình - bạc - thơ - ngày - đêm - đi...?
Quan chức cửa hậu phong bì ghế cao
Tiền - tình say quá lao đao
Say thơ nghiêng ngả kiểu nào cũng chơi
Suy ra muôn sự trên đời
Trở về cát bụi mọi người trắng tay
Chỉ văn thơ - bao đời nay
Rạng danh tên họ ta say muôn đời./.
Đà Lạt: 06-10-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: