Thứ hai, 22/06/2026,


Dửng dưng (Lam Giang) (04/10/2013) 

DỬNG DƯNG

Lam Giang


Không duyên cũng tính tính tang
Người nhao nhác gặp người đang dỗi hờn
Biển tình lắm lúc lên cơn
Lặng yên thế, bỗng sóng cồn đứt neo


Trớ trêu lại gặp trớ trêu
Không dưng chuốc lấy cái điều vu vơ
Tình ư... em thiếu anh thừa
Cái duyên chẳng buộc gió lùa dửng dưng.

L.G



____________________
Nhà thơ Lam Giang Tp. HCM
Hội viên HNV Việt Nam
Email lamgiang268@yahoo.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 05/10/2013 13:09:08)

Ca dao VN có câu: "Số giàu đem đến dửng dưng / Nọ là con mắt tráo trưng mới giàu" Rồi câu: "Người dưng có ngãi thì đãi người dưng / Anh em cô ngãi thì đừng anh em". NT Lam Giang lên trang bài DỬNG DƯNG khiến các bạn thơ cũng: "Dửng dưng như bánh chưng ngày tết..."
Hà Đức Ái cảm tác gửi tới bài DỬNG DƯNG giao lưu với NT Lam Giang và các bạn trên Thi đàn LB cho vui nhé!

DỬNG DƯNG

Vô duyên ánh mắt dửng dưng
Thả vào mây gió, không trung mát lòng
Dửng dưng đôi bướm vẽ vòng
Hoa thơm khoe sắc đỏ hồng vẫy chơi

Ngẫm suy muôn sự trên đời
Của mình mình quý, của người dửng dưng
Vô tư hoa lá ngập rừng
Hoa vườn có chủ xin đừng chạm tay...?!
Đà Lạt: 05-10-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: