Thứ ba, 23/06/2026,


Phố đêm (Đăng Thuyết) (04/10/2013) 
PHỐ ĐÊM
 
 
Đăng Thuyết
 
Phố đêm
một góc chợ chờ
Cà phê quán cóc
hững hờ giọt suông
Vàng thau
đèn vắt lệ buồn
Người xe nhốn nháo
kép tuồng ngẩn ngơ
Lẻ loi
tám mắt nhà thơ
Hồn tê túi rỗng
vật vờ liếc nhau
Hà Thành
méo mó đủ mầu
Uống cà phê ngó
chân cầu
Long Biên!
 
20h00 ngày 28/9/2013
Đ.T
 
 
_____________
Tác giả Đăng Thuyết
Xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, HN
Điện thoại: 0945 127 137
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phoos8-3, Hà Nội  (Ngày 04/10/2013 21:20:27)

CẢM CÙNG PHỐ ĐÊM

Đang ốm,thấy cảnh "Phố đêm"
Cơn sốt lại nổi,buồn thêm nẫu lòng!
Giọt suông quán cóc rêu phong
Vàng thau lẫn lộn ở trong Hà Thành

Người, xe nhốn nháo song hành
Kép tuồng loạn xạ như tranh làng hề
Hoa tàn, lá úa bốn bề
Cầu Long Biên ngó trông về cõi hoang

Cà phê rơi giọt màu loang
Nhà thơ rỗng túi hoang mang đêm tàn
Phố đêm hiện cảnh lầm than
Hè đêm nhìn cảnh lòng tan nát lòng!

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486  -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/10/2013 10:18:04)

Đọc bài PHỐ ĐÊM của TG Đăng Thuyết - Hà Đức Ái lại lạc vào CHỢ ĐÊM ở Đà Lạt. Từ lâu lắm rồi Đà Lạt vẫn tồn tại cái chợ âm phủ (chợ đêm) chuyên bán hàng ăn, ẩm thực đặc sản biển, rừng, ốc, lươn, rắn...v v...
HĐA gửi tới bài thơ CHỢ ĐÊM SAY chia vui cùng PHỐ ĐÊM của NT Đăng Thuyết và các bạn trên Thi đàn LB cho vui nhé!

CHỢ ĐÊM SAY

Đà Lạt nghiêng ngả chợ đêm
Du khách ngồi nhậu, mưa rên não lòng
Đặc sản biển - nướng vàng ong
Mùi thơm lan tỏa từ trong ra ngoài
Rượi cần, vang đỏ vài chai
Nâng lên, đặt xuống, tình ngòai, ý trong
Chợ đêm! Cần vít cong cong
Mắt ai lúng liếng? Liếc vòng qua vai
Chia tay thao thức đêm dài
Gửi mưa, nhắn gió một vài ly...say...!
Hà Đức Ái

Các bài khác: