CẦU GIÓ THU XANH
Cung Bảo Bình
Chỉ vừa chạm ngọn thu phong
Nghe như hơi gió sầu đông đã về
Lá thu rụng giữa nhiêu khê
Ta như nửa tỉnh nửa mê lạ kỳ
Có mấy khi, tiếc điều gì
Chớm thu lại nhớ xuân thì đã qua
Đầu ngày nắng nhẹ mượt mà
Cuối chiều bóng hắt hình ta lật nhào
Mây bay qua đậu trên đầu
Hay là bạc tóc vì sầu riêng tư
Làm sao nói rõ thực hư
Hai phương cách biệt từ ngàn thu xa
Vẫn là thu rất thật thà
Lá vàng khô rụng rơi qua vai cầu
Bụi hồng lấm chút riêng sâu
Gót hài tiền kiếp chạm vào lãng quên
Là thu hay chính là em
Quẩn quanh qua lại bền thềm rêu xanh
Qua cơn đồng thiếp mong manh
Sống lưng chợt lạnh buồn tênh cõi người
Cũng may còn lại nụ cười
Có xanh xao chút, ừ thôi! cũng đành.
C.B.B
_________
Tác giả: Cung Bảo Bình
Email: tuyha81@yahoo.com
|
Giao lưu với bài thơ CẦU GIÓ THU XANH của Cung Bảo Bình (Chiêm tinh) |