Thứ ba, 23/06/2026,


Thanh Lãng một chiều (Lưu Thế Quyền) (01/10/2013) 

  

THANH LÃNG MỘT CHIỀU
 
 
Lưu Thế Quyền
 
Nắng nghiêng Thanh Lãng chiều nay
Bao anh thợ mộc vẫn say với nghề
Thoáng trông hao dáng bộn bề
Người rau, kẻ quả... đi về bán mua.
 
Mặt trời lặn phía mùa xưa
Con đường cong biết lưỡi cưa chạy vòng
Hai bên nhà mới thong dong
Gió vào hun hút thinh không trước chùa.
 
Tiếng chuông từng giọt lưa thưa
Sang đền Thánh Mẫu như vừa rung cây
Ai về Thanh Lãng mà hay
Phủ quan Thượng Láng* mây bay những ngày.
LTQ
Tháng 07/2010

* Phủ thờ Tể tướng Nguyễn Duy Thì ở Thanh Lãng
(Tương đương với chức vụ Thủ Tướng ngày nay)
_____________________________
_Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0979 088 504
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Nga - nguyenthanhnga1959@gmail.com - 0932.260.852 - Quảng Ninh  (Ngày 08/10/2013 12:26:29)

Em đã thuộc và ngâm bài thơ Mẹ Tôi của Lưu Thế Quyền. Bài thơ rất cảm động, chau chuốt. Chúc nhà thơ mạnh khỏe.

  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội  (Ngày 04/10/2013 17:37:41)

Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam, các bạn thơ và các độc giả yêu thơ Lục Bát!
ĐBK chưa biết Thanh Lãng ở đâu. Nhưng đọc thơ "Thanh Lãng một chiều" của Lưu Thế Quyền, ĐBK hình dung ra một Thanh Lãng cổ xưa, một Thanh Lãng mới phát triển, đang thay da đổi thịt mỗi ngày, một Thanh Lãng đẹp, mộng và thơ!
ĐBK xin được chia sẻ một cảm tác của mình khi đọc thơ Lưu Thế Quyền cùng các bạn thơ và các bạn yêu thơ:

ĐỌC "THANH LÃNG MỘT CHIỀU" của Lưu Thế Quyền

Chưa lên Thanh Lãng bao giờ
Đọc thơ cũng ước cũng mơ một lần
Lên Thanh Lãng ngắm mây vần
Trèo non lội suối dừng chân phố nghề
Để xem vóc dáng bộn bề
Người mua kẻ bán đi về sớm hôm
Vào chùa thắp một tuần hương
Lên đền Thánh mẫu nẻo đường ra sao
Phủ quan tể tướng thế nào
Chắc là tọa lạc trên cao núi đồi!

Chưa lên đã mến yêu rồi
Đã nghe trong dạ bồi hồi xốn xang!

Xin chia sẻ cùng Lưu Thế Quyền và các bạn thơ!
Chúc mọi người vui khỏe, hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ!
ĐBK

Các bài khác: