Thứ ba, 23/06/2026,


Thao thức (Võ Quang Diệm) (30/09/2013) 

THAO THỨC


Võ Quang Diệm

Anh đâu thao thức một mình
Thức cùng kỷ niệm chúng mình em ơi
Thức cùng ánh mắt, nụ cười
Hồn nhiên tươi trẻ của người dấu yêu

Nhớ nhung thao thức sớm chiều
Bờ môi cháy khát bao điều mộng mơ
Tặng cho em cả đời thơ
Dành cho nhau chút mong chờ từ đây

Cho hồn tắm giữa đắm say
Cho tình dào dạt những ngày bên nhau
Trằn trọc thao thức đêm thâu
Nhặt tìm kỷ niệm, ghép câu thơ tình

V.Q.D


______________
Tác giả Võ Quang Diệm
(Hà Nội)
ĐT: 0912 273 959

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 02/10/2013 12:35:59)

THAO THỨC
Nhớ em thao thức thâu đêm
Nhặt từng kỷ niệm gửi em thơ tình
Thức cùng ánh mắt hồn trinh
Bao nhiêu mong đợi trong tình yêu thương

Nhớ nhung sao xuyến đêm trường
Tặng cho nhau cả tình thương yêu đời
Hồn nhiên ánh mắt nụ cười
Mộng mơ và cả tình đời tình thơ

Dạt dào khao khát mộng mơ
Giành cho nhau chút mong chờ từ đây
Trằn trọc thao thức đêm nay
Gửi trao nỗi nhớ những ngày đã yêu
Xuân Ngọc
Ngày 02/10/2013

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 01/10/2013 18:09:03)

Mới vừa mất ngủ đêm qua,
Nõi lòng Thao thức của ta gửi mình.
Sẻ chia, đồng cảm chút tình...


THAO THỨC

Chập chờn... ngỡ giấc yên rồi,
Hóa ra nằm đợi cho thời gian qua.
Đồng hồ kim mới chỉ là...
Hai giờ rưỡi sáng... đến gà gáy đâu!

Tưởng chừng đã cạn đêm thâu,
Bình minh còn phải đong lâu mới đầy.
Thu đời thao thức đêm nay,
Điểm xem đã mấy tháng ngày rụng rơi.

Cửa tim khép lại lâu rồi,
Lại như muốn hé đón lời yêu thương.
Cật lòng nguyên cớ vấn vương,
Một đêm thao thức, thấy đường vẫn xa.

Gặp em, cơn gió chiều qua,
Thấy lòng xào xạc, biết là lại yêu.
Thôi đừng... tự nhủ một điều,
Chỉ là thao thức... chút liêu xiêu lòng!

TMT
30/9/2013

http://lucbat.com/thanhvien.php?id=80&tab=cat&menuid=2&newsid=571

 

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 30/09/2013 23:10:24)

NT Võ Quang Diệm có bài thơ THAO THỨC - cách đây gần 10 năm Hà Đức Ái cũng có bài THAO THỨC. NT Hà Quảng (tên thật là: Hoàng Văn Khánh) mới ra tập thơ THAO THỨC. Những tư duy giống nhau giữa các NT và mọi người trong cuộc sống rất nhiều, không lạ và không hiếm.
Hà Đức Ái đồng cảm gửi đến bài thơ THAO THỨC giao lưu cùng NT Võ Quang Diệm và các bạn thơ nhé!

THAO THỨC

Một mình thao thức đêm thu
Gió trăng hư ảo, mây ru núi đồi

Sóng lừng thao thức biển khơi
Đôi bờ thao thức lở bồi phù sa

Tình yêu thao thức hai ta
Con tim thao thức vỡ òa trong nhau

Ngàn sao thao thức đêm thâu
Bình minh thao thức muôn mầu phù du...
Hà Đức Ái

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/09/2013 20:37:27)

Những mảnh tình vỡ để lại chút dư hương và mãi còn vương vấn...Để những đêm một mình nỗi nhớ cứ dài thêm...
LT tiếp đôi dòng cùng TG Võ Quang Diệm nhé.!

TRANG KÝ ỨC

Chong đèn thao thức một mình
Lật trang ký ức , khúc tình thuở xưa

Nhớ từng ánh mắt ngày mưa
Một chiều anh đến gió đưa lạc đường

Lời tim mách bảo yêu thương
Dư âm tình cũ còn vương đến giờ.!..

Linh Thy . BT

Các bài khác: