Thứ ba, 23/06/2026,


Xõa tóc (Nguyễn Thành Tâm) (30/09/2013) 

XÕA TÓC




Nguyễn Thành Tâm

Hoàng hôn xõa nắng bên hiên
Em ngồi xõa tóc bên triền nhớ thương
Tóc buồn xõa bến sông Tương
Tóc thề em đợi người thương bao ngày

Nhìn em ngồi chải tóc mây
Ngỡ dòng suối tóc rót đầy tim ta
Ấp e một thoáng kiêu sa
Lòng ta bao nỗi phong ba cuộn trào

N.T.T


__________
Tác giả Nguyễn Thành Tâm
ĐT: 0935924294
Email: tamgiao87@gmail.com
Địa chỉ: 37 Hoa Lư, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 02/10/2013 21:16:49)

XOÃ TÓC
Đã vì một thoáng kiêu sa
Để lòng nên nỗi phong ba bão cồn
Tóc buồn xoã xuống hoàng hôn
Dối bời bao nỗi thương buồn lòng đau

Nắng hoàng hôn xoã sông sâu
Em ngồi xoã tóc bên cầu thương thay
Tóc mây in đáy sông này
Nhìn dòng suối tóc vơi đầy nhớ thương
Xuân Ngọc
Ngày 02/10/2013

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 01/10/2013 17:18:21)

- '"Tóc em dài, em cài hoa thiên lý
Miệng em cười , anh để ý anh thương.."...
Xưa nay bao thi nhân say ngẩn ngơ người vì mái tóc dài đen tuyền ấy của các nàng trinh nữ..SQ cũng như TG Nguyễn Thành Tâm chắc cũng không ngoại lệ..

SUỐI TÓC HUYỀN

Mây bay chở suối tóc em
Anh chờ giọt nắng bên rèm tương tư

Bao năm vẫn nhớ đến chừ..
Bềnh bồng suối tóc ...anh như... kẻ khờ..!

Sông Quê. T.U

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 30/09/2013 19:30:07)

Được đọc bài thơ XÕA TÓC của NT Nguyễn Thành Tâm thật là tâm đắc:
"Nhìn em ngồi chải tóc mây / Ngỡ dòng suối tóc rót đầy tim ta".Đây là câu thơ sáng giá nhất trong bài.
Hà Đức Ái cảm tác bài: MẸ TIẾC TÓC DÀI tương giao với NT Thành Tâm và các bạn thơ trên Thi đàn LB nhé!

MẸ TIẾC TÓC DÀI

Ngày xưa bồ kết Mẹ phơi
Gội đầu con gái một thời kiêu sa

Tóc dài chấm gót thướt tha
Đuôi sam tết bím điệu đà gái ngoan

Ngày nay tóc duỗi mô-đen
Nhuộm xanh, nhuộm đỏ, ai khen, ai cười?

Răng tóc tầm vóc con người
Mẹ ngồi nuối tiếc một thời tóc mây...?!
Đà Lạt: 30-9-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: