Thứ ba, 23/06/2026,


Vì thơ (Kim Hương) (30/09/2013) 

VÌ THƠ

Kim Hương

Câu thơ ai đã gieo vần
Chao ơi nghiêng ngả phù vân lòng mình
Bao lần thi tứ lặng thinh
Đêm dài tìm chữ- bình minh vật vờ

Hay chăng lận đận vì thơ
Hay chăng ngơ ngẩn như chờ đợi ai
Đợi chờ bóng dáng hình hài
Xin tìm cảm tác một vài câu thôi

Không tô thơ trắng màu vôi
Không cho thổn thức mồ côi ngôn từ
Nhân sinh thực thực hư hư
Bên bờ ảo vọng trầm tư kiếp người

K.H

 

_______________
Tác giả Kim Hương
CLB Lục Bát Sài Gòn

 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thị Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon  (Ngày 02/10/2013 7:08:53)

Kim Hương xin cám ơn các bạn thơ Trần Thị Thanh Liêm, Đặng Hữu Lượng,Hà Đức Ái, Nguyễn Huy Chung, Nghuyễn Xuân Ngọc, Trịnh Toại, đã góp ý, đồng cảm với Kim HƯơng về tâm trạng của những người yêu thơ. Quý chúc các bạn thơ có nhiều cảm tác hay, nhiều sáng tác mới.

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 01/10/2013 16:03:39)

Chúc mừng Kim Hương có "TÌNH THƠ" hay! mỗi người một tâm trạng, theo 2T thì vừa khổ về chữ nghĩa, vừa say vì tình...nhìn ảnh KH, nếu không nhầm là 5/8 sau lễ hội lục bát đoàn về Vân Tra, HP- quê của Cúc Vàng, mà 2T có dịp trò truyện với KH ở tối GIAO LƯU THƠ NHẠC. 2T xin chia sẻ nhé!
TÌNH THƠ
Tình thơ nghĩa bạn đẹp duyên đời
Tức cảnh si tình chẳng lả lơi
Du ngoạn thiên nhiên tìm ý tứ
Lần trang từ điển chọn câu lời
Giao lưu học hỏi gom kinh nghiệm
Gặp gỡ luận bàn lựa cách chơi
Chút phận văn chương vui cánh sóng
Tình thơ nghĩa bạn đẹp duyên đời.

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 30/09/2013 23:04:09)

VÌ THƠ
Phù vân nghiêng ngả lòng mình
Vì ai đã chót reo tình vào thơ
Đêm dài tìm chữ vật vờ
Gửi bình minh một tứ thơ đa tình

Đợi chờ nhớ bóng nhớ hình
Ngẩn ngơ lận đận thơ mình gửi ai
Xin tìm cảm tác đôi câu lời
Tình thơ sao đã như vôi hỡi người

Tô hồng không thực người ơi
Chỉ làm thổn thức mồ côi ngôn từ
Nhân sinh ảo vọng trầm tư
Tình thơ như thể cũng như tình người
Xuân Ngọc
Ngày 30/09/2013

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 30/09/2013 21:44:34)

"VÌ THƠ" bởi có HỒN THƠ
Cho nên "ghiêng ngả","ngẩn ngơ""kiếp người"
Kim Chung xin góp vui với chị Kim Hương nhé!:

HỒN THƠ

Tâm hồn ai cũng có thơ
Khi yêu say đắm ,thơ lờ mờ ra.
Dáng hình câu chữ nôm na
Ra công tỉa tót, nuột nà dần lên.

Mỗi vần thơ một cảnh thiên,
Chủ đề là gốc, cành tiền ý nhân.

Văn thơ là mảng tình xuân
Thăng hoa cuộc sống xóa phần nhỏ nhen.
Giận hờn thơ cũng được phen
Vẽ ra giấy trắng ,hoa ghen muôn phần.

Thơ ca cao đỉnh tinh thần
Là tâm là huyết là hình bóng ta./.

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 30/09/2013 19:02:05)

Xin chào NT Kim Hương! Đọc hai câu kết bài thơ VÌ THƠ của Kim Hương - Hà Đức Ái như bị điểm trúng huyệt, kể cả các nhà thơ nói chung:
"Nhân sinh thực thực hư hư / Bên bờ ảo vọng trầm tư kiếp người"
"Dân thơ" đều thế cả nên Thi Sĩ Xuân Diệu viết: "...Tâm hồn treo ngược ở cành cây..." quả là không ngoa!
Xin phép Kim Hương được thay 2 từ "Nhân sinh" bằng 2 từ: Tình thơ cho nó có tính riêng của "GIỚI THI SĨ" chúng ta nhé...?
Hà Đức Ái cảm tác bài VÌ THƠ giao lưu với NT Kim Hương và các bạn trên Thi đàn cho vui nào...

VÌ THƠ...

VÌ THƠ nên phải tìm TỪ
Cả trong núi QUẶNG bao giờ gặp đây?
Duyên thơ cá nước, rồng mây
Có khi "nhiễm nặng" ngất ngây một đời...

Yêu thơ, đồng cảm...yêu người
Tương tư TỪ NGỮ...mỉm cười tình thơ
Vì thơ! Đối ứng ngẩn ngơ
Say TỨ nghiêng ngả, vẩn vơ đêm ngày

Gặp rồi lúng liếng men say
Đối - họa - cảm tác - trao tay - trao tình...?
Say thơ mình uống... hai mình
Nhiều anh vợ bỏ! Rập rình người thơ...(Thi nhân)
Đà Lạt: 30-9-2013
Hà Đức Ái

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 30/09/2013 17:17:43)


Xin chào Kim Hương . Đọc bài thơ " VÌ THƠ " Cảm tác mấy vần chia sẻ :

Đời thơ mặn ngọt đã cùng
Đã từng cay đắng - đã từng tháng năm
Một lòng một dạ chung trinh
Vì mình , vẫn chỉ một mình sẻ chia

Ai chia, ai sẻ với mình
Xin cùng góp một chút tình với nhau

Chào - hen gặp lại

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/09/2013 16:05:29)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG KH về một thi phẩm hay - VÌ THƠ:

TÌNH THƠ
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!
Đại học Đại Nam 30/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

Các bài khác: