Thứ ba, 23/06/2026,


Cổ tích mẹ (Nguyễn Trọng Liên) (29/09/2013) 

CỔ TÍCH MẸ

Nguyễn Trọng Liên

Mẹ à câu chuyện ngày xưa
Nghe bà kể lại như vừa đây thôi!

Tháng Chạp lạnh quắt làn môi
Gió thông thốc thổi dạt đồi hoa mua
Khúc sông oằn chảy dưới mưa
Dông vùi, nắng khát cho vừa hết năm.

Mẹ ra sông đãi đậu tằm
Thân cò lệch bóng xa xăm đợi chờ
Mây mang hồn cốt ngẩn ngơ 
Nhập vào mẹ… để tận giờ còn đau.

Con như một mảnh áo nhàu
Lạnh mùa đông giá,vxác màu nhớ thương
Tiếng ru theo vệt khói hương
Bay về Cõi Phật vô thường mà cao.
 
Khung không xanh những vì sao
Bà thay mẹ ẵm con vào câu ru
Yếm nâu bạc thếch trăng trưa
Váy bà làm chiếc võng đưa sớm chiều.
 
Con thành ngọn khói liêu xiêu
Cún rơm cháy đỏ tình yêu đời bà
Cha thì tận chiến trường xa
Đêm đêm bà khóc nghe gà chuyển canh.
 
Cuối mùa, con với mong manh
Lệ rơi ướt vạt cỏ xanh bên đồi
Sông Ngân nghiêng hết dòng trôi 
Cứ xa xôi chảy xa xôi giữa trời.
 
Chuyện cổ tích của đời tôi
Bà là mẹ, váy làm nôi... ru hời
Phù sa bên lở, bên bồi
Thời gian như chiếc gương soi đáy hồn.
 
Sao Mai – Cha cứ bồn chồn
Sao Hôm – Mẹ lại thả buồn vào sông 
Bà như một áng trăng trong
Tròn vàng trái bưởi bên đồng tuổi thơ.
 
Tôi đi qua nắng, qua mưa
Cổ tích mẹ 
Tiếng ve trưa
Đổ tràn…
 

Tháng Chạp năm Nhâm Thìn-2012 

N.T.L


 
____________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên (Thanh Hóa)
ĐT: 0904130465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com   

 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 01/10/2013 8:42:08)

Cảm ơn chị Trần Thị Thanh Liêm. anh Hoàng Công Phổ và anh Hà Đức Ái đã
có những chia sẻ chân tình về bài thơ "Cổ tích mẹ" của tôi. Cảm ơn các bạn đã "góp cổ phần" là những bài thơ cùng chung chủ đề!

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 30/09/2013 22:01:42)

Ai cũng có MẸ và thơ MẸ
Xin các bạn xem thơ MẸ của Kim Chung:

MẸ TÔI

Quả bàng phơi nỏ thay than

Cây que gom góp mẹ làm dàn hoa

Gắng công nuôi chí cả nhà

Hai ba thập kỷ những là khó khăn



Đến nay chí mẹ đã thành

Nào con nào cháu xúm quanh bên bà

cháu nào cũng đẹp như hoa

Các con đĩnh đạc cho bà tựa sau



Cuộc đời thành đạt khác nhau

Mẹ tôi thành đạt đoạn sau cuộc đời

Là đàn con lớn khôn rồi

Đang dồn công sức cho đời nở hoa



Con khôn thì mẹ đã già

Như tre giữa bụi đã ngà màu nâu

Tay tre cũng ngả sắc màu

Vẫn làm dậu ôm măng mau trưởng thành.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/09/2013 16:19:05)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG NTL về thi phẩm hay - CỔ TÍCH MẸ:
THƯƠNG MẸ
Vì con chẳng kể tháng, năm, ngày
Mẹ có đêm nào trọn giấc say
Đói rách bao mùa thân đã trải
No lành mấy bữa trẻ nào hay
Đường xa gối mỏi mòn chai gót
Lối nhỏ lưng còng lõm sạm tay
Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả
Làm sao báo đáp nghĩa ân này.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 23-9-2011
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 30/09/2013 15:33:22)

"Cổ tích mẹ"chứa chất bao nỗi vất vả gian truân của đời bà đời mẹ,lẫn trong đó là sự yêu thương,có hiếu,biét tri ân của tấm lòng con. NTL đã thành công với ý định của mình và gợi cho ta luôn nhớ đến hình bóng mẹ.

Hình bóng mẹ

Xa vời hình bóng mẹ ta
Xót thương tìm ở đâu mà tri ân
Cuối đời lệch bóng giận thân
Công cao nghĩa nặng bội phần vẫn đây
Lòng thành quyện khói hương bay
Niệm tâm kính lạy giải bày nỗi con.

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 29/09/2013 22:59:24)

Đọc qua 10 khổ thơ CỔ TÍCH MẸ của NT Nguyễn Trọng Liên mới biết tấm lòng thương Mẹ của những người con hiếu thảo. Macxim Goorki viết: "Đời thiếu Mẹ hiền không phụ nữ / Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?" và G.Retry viết: "Trái tim người Mẹ là kiệt tác của Thượng đế...".không biết bao nhiêu bài thơ viết cho Mẹ trên thế gian này...?
Hà Đức Ái xuất bản tập thơ BÓNG MẸ (NXB Hội nhà văn VN - 2010) cũng có gần 20 bài thơ viết về Mẹ. (Tổng số 71 bài)
Xin góp mặt giao lưu bài thơ MẸ TÔI chia sẻ cùng NT Trọng Liên và các bạn thơ tên Thi đàn LB để tỏ tình với MẸ trong mùa Vu Lan năm nay.

MẸ TÔI

Nắng soi phai cả muôn mầu
Nắng mưa thổi bạc mái đầu Mẹ tôi
Lòng người đen bạc như vôi
Trái tim Mẹ thắm muôn đời không phai

Đôi quang, đòn gánh mòn vai
Nón mê, áo vá hình hài Mẹ tôi
Vui cùng cá nước, chim trời
Gừng cay, muối mặn ấm đời chồng con

Mẹ đi mòn gót chân son
Heo may tơi tả héo hon thân cò
Đông về manh chiếu co ro
Mẹ nhường chăn ấm đắp cho con - chồng!

Quanh năm chân đất, lưng còng
Cơm trộn khoai sắn...ấm lòng Mẹ yêu...
Hà Đức Ái

Các bài khác: