Thứ ba, 23/06/2026,


Ngắm trăng nơi cuối đất (Hồ Thanh Ngân) (28/09/2013) 

NGẮM TRĂNG NƠI CUỐI ĐẤT



Hồ Thanh Ngân

Ngửa bàn tay nắm bàn tay
Một ngôi sao một ăn mày kề bên

Cái sang chơi trội cái hèn
Giàu nghèo khác cửa chẳng liền bên nhau

Đừng tin mưa nắng dãi dầu
Ngày sau nối lại một câu ân tình

Đừng tin xe ngựa gập ghềnh
Trong tim vẫn giữ bóng hình quê hương


H.T.N


_____________________
Tác giả Hồ Thanh Ngân, ĐT: ĐT:0948794804
GV Trường THPT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
Email: : hothanhngancm@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 28/09/2013 19:37:30)

Bài thơ: NGẮM TRĂNG NƠI CUỐI ĐẤT (Cà Mâu) của TG Hồ Thanh Ngân - bạn đọc cảm thấy nhan đề bài thơ chẳng liên quan gì đến Ý và TỨ của bài thơ cả. Một nhà thơ lớn thuyết giảng trong lớp "Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du" năm 2009 tai Hà Nội nói rằng: "Nếu các anh chị nhà thơ bí quá không tìm được nhan đề cho bài thơ thì cứ hạ bút phê luôn hai chữ: KHÔNG ĐỀ là vô thưởng vô phạt, ai nghĩ thế nào cũng được chả có gì mà bắt bẻ được nhà thơ cả..."
Hà Đức Ái tiếc cho cái nhan đề NGẮM TRĂNG...nên động lòng cảm tác bài THÈM NGẮM TRĂNG giao lưu với TG Hồ Thanh Ngân và các bạn thơ nhé!

THÈM NGẮM TRĂNG

Thu xưa ngồi ngắm trăng vàng
Nay mơ gặp được chị Hằng đêm mưa...?

Trăng sáng hò hẹn đón đưa
Mưa đêm trăng khóc...trăng vừa ôm em...

Trung thu cuồn cuộn mây đen
Đèn sao nến tắt! Cháu thèm ngắm trăng...
Đà Lạt: 28-9-2013
Hà Đức Ái

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 28/09/2013 17:51:47)

NGẮM TRĂNG…(HTN)
Giầu sang giúp đỡ nghèo hèn
Nghĩa tình sâu nặng đồng tiền gió bay
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Một ngôi sao một ăn mày kề bên

Ai giầu ba họ đâu em?
Nghèo ba đời ít cần thêm nghĩa tình
Bây giờ xe ngựa dập dình
Biết đâu lên thác xuống ghềnh hôm nao
Xuân Ngọc
Ngày 28/09/2013

Các bài khác: