Thứ ba, 23/06/2026,


Biển, Anh và Em (Hoa Sim Tím) (28/09/2013) 

BIỂN, ANH VÀ EM



Hoa Sim Tím

Nói gì trước biển anh ơi
Từng con sóng nhỏ chẳng rời đại dương
Biển mênh mông, biển tơ vương
Biển giăng cát trắng bước đường em qua

Chiều chiều biển vọng ngân nga
Tiếng yêu dìu dặt thiết tha mặn nồng
Biển gieo bao nỗi nhớ mong
Biển đưa anh đến thỏa lòng em mơ

Biển cho em nỗi đợi chờ
Một đời yêu biển, bến bờ yêu anh
Muôn đời biển mãi trong xanh
Muôn đời biển mãi yên lành trong em

Như tình anh mãi trong tim
Dạt dào - sâu thẳm - êm đềm... mênh mông!

H.S.T

__________________
Tác giả Hoa Sim Tím, ĐT: 0916 27 93 93
357 ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận,
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
Email: hoasimtimvt@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 29/09/2013 6:52:54)

BIỂN ANH VÀ EM
Biển em là nỗi đợi chờ
Là chiều biển hát ngân nga vọng về
Biển anh là biển ước mơ
Mênh mông sâu thẳm mặn mà dịu êm

Muôn đời biển mãi xanh trong
Tâm hồn trong sáng mầu hồng không phai
Như tình ta mãi trong tim
Dạt dào sâu thẳm êm đềm thuỷ trung
Xuân Ngọc
Ngày 29/09/2013

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 29/09/2013 5:33:36)

Tình cảm của Hoa Sim Tím rất chân thật,đáng quý .Đáng quý hơn là tình cảm đó đã thi vị hoá.Đã trau chuốt thành những dòng thơ mượt mà,uyển vhuyển,đầy cảm xúc,dục ai phải nói gì trước biển.

Nói gì trước biển

Nói gì trước biển được đây
Sóng mơn man chứa ắp đầy yêu thương
Biển ngời xanh mải tơ vương
Vàng au cát mịn lối đường ta qua
Nói gì đây giữa bao la
"Tình yêu dìu dặt thiết tha mặn nồng"
Biển cho anh nỗi chờ mong
Biển đưa em đến nối vòng tay anh
Biển ân tình đến mông mênh
Như tình em ở trong anh mặn nồng.

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 28/09/2013 22:01:06)

..."Biển đưa anh đến thỏa lòng em mơ"
Yêu anh như sóng vỗ bờ
Anh như đá núi ơ hờ kiệu kênh
Sóng hôn bào núi chênh vênh
Đơn phương hôn mãi đá kềnh vào em
Chìm trong tình ái khát thèm
Giam anh xuống tận đáy thềm biển khơi

Kim Chung xen vào dòng cảm hứng của tác giả.Xin được cùng vui!

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 28/09/2013 19:06:15)

Đọc bài thơ tình: BIỂN, ANH VÀ EM của Hoa Sim Tím lòng bỗng xôn xao nhớ BIỂN...Còn tình yêu gắn liền với BIỂN thì chả có con số nào ghi được... Hà Đức Ái cảm tác mấy vần giao lưu với Hoa Sim Tím và các bạn thơ nhé!

ĐỢI

Biển ơi! Có tự bao giờ?
Mà trong xanh thế, hôn bờ trắng phau

Anh - Em từ thuở yêu nhau
Xa lòng cách mặt, trước sau hẹn thề

Biển anh đi mãi không về
Một lòng bờ cát, đợi chờ sóng xanh...
Đà Lạt: 28-9-2013
Hà Đức Ái

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 28/09/2013 11:32:41)

Đọc thơ BIỂN, ANH VÀ EM
Của Hoa Sim Tím mà thèm giá như...
Thơ tình em ngọt từng từ
Anh nối cảm tác cững ừ theo em!

HAI TA LÀ BIỂN

Em như là nắng tầng không
Và em là gió biển đông thầm thì
Ngàn năm ôm biển sóng ghì
Ru bờ cắt trắng dưới vì trăng sao...

Không em biển lặng cồn cào
Có em sóng cuộn rì rào từng cơn
Không em biển lặng cô đơn
Có em rông bão giận hờn sóng tung...

Bên nhau hoà hợp thủy chung
Môi hôn bờ cát mình cùng hoà ca
Ngàn năm sóng vỗ ngân nga
Đời đời...kiếp kiếp hai ta mặn nồng...

Tình em như gió mênh mông
Hợp thành tên gọi biển Đông muôn đời...

Dương Trung

Các bài khác: