Thứ ba, 23/06/2026,


Tình trăng (Ngọc Thưa) (27/09/2013) 

TÌNH TRĂNG
(Cảm tác từ bức tranh “Đêm trăng” của Lâm Hàn Văn)

Ngọc Thưa


Cảnh khuya gợn bóng trăng treo
Bóng khua đáy nước đêm heo hắt chờ
Lung linh sao cũng ngẫn ngơ
Mình ta với cảnh dệt thơ giữa ngàn.

Trăng đêm trơ trọi lang thang
Hỏi Trăng có ghé thăm nàng sao khuê
Cung thương ai giữ câu thề
Đường xa vạn dặm có về với ta!?

Tình trăng muôn thuở thiết tha
Thi nhân quyến luyến mặn mà bao phen
Ngắm trăng hồi tưởng dáng quen
Lầu ông Hoàng ấy say men ánh vàng.

Hỏi ai bán mảnh trăng loang
Nằm im cành liễu xốn xang đợi chờ
Tình duyên chẳng bán ơ thờ
Trăm năm vàng đá chẳng mờ yêu thương.

N.T

 
________
Tác giả: Ngọc Thưa
Email: haudau84@yahoo.com
Số ĐT: 0124.4865055

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmail.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Bình  (Ngày 28/09/2013 18:05:58)

Đọc tình trăng của bạn thấy đồng cảm:
NHƠ TRĂNG
trăng non nhìn tựa diều vàng
thuận chiều no gió treo ngang lưng trời
ư mà buồn lắm trăng ơi
sương lam đã xuống ta ngồi mình ta
người yêu ở mãi phương xa
nhờ trăng chở giúp cho ta bên nàng

vũ tiến đức

  Van nguyen - truongvan0202@gmail.com - 0906306159 - Ninh Thuận  (Ngày 28/09/2013 12:59:30)

Cảm nhận của tác giả Ngọc Thưa "Tình Trăng " có một chút lơ lửng và xa vời .
Trăng khuya lơ lửng ngang đầu
hởi trăng có biết bạn đâu tôi tìm
cung đường vạn dặm như im
Gởi ai một chút tình yêu hôm nào .

  Bùi Ngọc Thưa - haudau84@yahoo.com - 0124.4865055 - quận 7, TPHCM  (Ngày 28/09/2013 10:14:32)

Mình xin phép nối tiếp đoạn thơ của anh Hà Đức Ái như sau:
ĐÊM TRĂNG ĐÀ LẠT

Xuân Hương mặt nước gương trong
Chị Hằng lúng liếng ngồi hong tóc thề
Sương mờ phố núi ngủ mê
Trăng vàng huyền ảo lạc về cõi tiên...(HĐA)

Mảnh trăng nũng nịu làm duyên
Đồi thông hai mộ vẹn nguyên mối tình
Cam Ly than khóc duyên mình
Tiết đông chớm lạnh chùng chình Trăng loang.

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 27/09/2013 17:39:49)

Mùa thu - Trăng thu thường hay khơi gợi đến cảm xúc của các nhà thơ. Đề tài mùa thu và trăng muôn thuở mượt mà, say đắm. TG Ngọc Thưa cũng không ngoài quỹ đạo ấy được. Hà Đức Ái đồng cảm giao lưu bài:

ĐÊM TRĂNG ĐÀ LẠT

Xuân Hương mặt nước gương trong
Chị Hằng lúng liếng ngồi hong tóc thề
Sương mờ phố núi ngủ mê
Trăng vàng huyền ảo lạc về cõi tiên...
Đà Lạt: 27-9-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: