Thứ ba, 23/06/2026,


Lời ru gửi đảo Trường Sa (Trần Tất Trừ) (26/09/2013) 

LỜI RU GỬI ĐẢO TRƯỜNG SA

Trần Tất Trừ

 
Cưa trời cắt nát không gian
Xếp vào tâm tưởng muôn vàn nỗi quê

Hát ru con
Đợi anh về!
Tràn ngang bể nhớ bốn bề giăng mưa

Nhịp thương nghiêng dốc về xưa
Nhớ mòn guốc võng anh chưa thăm nhà
 
Trọn yêu gửi tới Trường Sa
Đôi câu lục bát làm quà - Gặp anh

Vững tin đầu sóng xa xanh
Tình em không ướt dệt thành lời ru.
T.T
 

_______
Tác giả Trần Tất Trừ
Email: trantattru@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/09/2013 16:52:05)

Xin mượn ý và vận thơ của NG Trần Tất Trừ một lần nửa hướng về Trường Sa. Mong các anh mãi khoẻ , vui trong mùa mưa bão nầy nhé!

TRƯỜNG SA SÓNG

Phong ba, bão táp ngại gì!
Yêu anh nào có sá chi nhọc nhằn..
Gió chiều giong cánh buồm căng
Trường Sa vỗ sóng- nghiêng trăng Tất Trừ..!

Thân mến.!
Linh Thy . BT

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmail.com - 01658518456 - clbt TP Ninh BÌNH  (Ngày 30/09/2013 16:04:07)

Tôi có bài thơ đồng cảm với bạn xin được chia sẻ thạt lòng tôi muốn
gửi bải thơ này đến các chiến sĩ trường sa song không biết cách gửi
nay xin chia sẻ cùng các bạn

ANH NGƯỜI LÍNH BIỂN
Chiều dần buông mình em ngồi ngắm biển
Biển bao la ôi biển đẹp tuyệt vời
Nơi tuyến đầu anh gìn giữ biển khơi
Vẫn biết vậy nhưng lòng em nhớ lắm
Miệng con cười như hồng khoe sắc thắm
Ngắm nhìn con em càng thấy yêu anh
Anh yên lòng gìn giữ lấy biển xanh
Hậu phương lớn dõi theo anh từng bước
Phải xa anh nhưng chúng mình có được
Cả biển trời tổ quốc mãi bình yên
VŨ TIẾN ĐỨC

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 29/09/2013 14:11:00)

Cám ơn Đức Ái -Linh Thi đã đồng cảm và chia sẻ
Xin được tri ân !
Có đôi câu với hai bạn.

Dịp này gặp nắng LINH THY
Hong thơ lục bát...
Ngại gì phong ba
Tình yêu gửi tới Trường Sa
Đủ nghiêng ngửa sóng
Nhớ và tương tư

Mẹ buồn đem cả mùa thu
Đặt lên cánh võng mà ru con mình
Ngàn lần thương nấm cỏ xanh
BÁC ÁI ơi!
Lửa chiến tranh
Rát lòng.

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/09/2013 11:07:49)

Xin cảm ơn những dòng thơ tha thiết của TG Trần Tất Từ :
- " Vững tin đầu sóng xa xanh
Tình em không ướt dệt thành lời ru..." bao nhiêu đó thôi có lẽ chiến sĩ ta cũng đủ ấm lòng rồi nhỉ?
LT xin gửi thêm vài sợi nắng Miền Nam cho Trường Sa nhé.!

HONG NẮNG

Mưa sao mưa thủng cả trời..!
Nước dâng ngập đảo, ướt người tôi yêu.!
Trường Sa sóng dập, gió xiêu...
Vần thơ hong nắng gửi chiều tặng anh../.

Linh Thy . BT

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 27/09/2013 8:31:59)

Đồng cảm với bài thơ: LỜI RU GỬI ĐẢO TRƯỜNG SA của NT Trần Tất Trừ - Hà Đức Ái giao lưu bài:

RU

Mẹ ngồi ru cả mùa thu
Cho chiều rơi xuống vàng như tơ tằm
Giăng lên giấc ngủ con nằm
Cỏ xanh thăm thẳm nhang trầm khói bay

Mẹ ôm con trọn vòng tay
Ngủ yên con nhé! Nơi này ngàn thu...
Gió chiều xào xạc chiến khu
Nghẹn ngào tiếng mẹ hời ru con mình.
Hà Đức Ái

Các bài khác: