Thứ ba, 23/06/2026,


Buồn (Phạm Trung Dũng) (26/09/2013) 

 BUỒN

 
 
Phạm Trung Dũng
 
 
Buồn như rau muối buổi trưa
Như dưa cải khú, như chưa từng buồn
Đêm đi lạc lối mưa tuôn
Nghe mèo hoang khóc thảm thương gọi tình
 
Buồn như quán vắng lặng thinh
Rượu khê gái nhỡ một mình một chai
Trẻ em dị tật hình hài
Tham quan béo nứt bất tài quyền to.
 
Buồn như bùn lấm cánh cò
Bến xưa sông lạnh con đò bỏ quên
Mồ ai đỏ mắt lửa đèn
Gọi hồn nhập xác trăm đêm thắp đầy.
 
Buồn như nón rách ăn mày
Chợ đời thật giả béo gầy cò quay
Tôi cầm hạnh phúc trong tay
Lội sông đánh mất một ngày chiều đông...
P.T.D
 
 
 
______________
Tác giả Phạm Trung Dũng
Hà Nội. Tel. 091 323 86 55

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 28/09/2013 16:11:26)

BUỒN (PTD)
Mặn còn thêm muối vào dưa
Không khú thì kháng buồn chưa hỡi buồn
Đêm đi lạc lối qua vườn
Mưa tuôn mèo ướt mưa kêu thương gọi tình

Buồn chồng phòng vắng lặng thinh
Đã theo mấy đứa dị hình ca ve
Hết bồ bịch nhỏ bịch to
Quan tham béo đú hẹn hò nhau đi

Buồn thay quan xã lạ kỳ
Đầu lươn đít khỉ …ca ve nhà hàng
Nỗi thương lặn lội thân cò
Bến xưa vẫn đợi gió lùa phòng không

Chong đèn mắt đỏ chờ chồng
Có chồng như chết thà không nhẹ mình
Thân cò nón rách ăn mày
Tiền nuôi gái hú cò quay vẫn đều

Tưởng chừng hạnh phúc bao nhiêu
Tuột tay đánh mất một chiều lội sông
Xuân Ngọc
Ngày 28/09/2013

 

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 27/09/2013 8:07:34)

Hà Đức Ái đọc thấy NT Phạm Trung Dũng - BUỒN - viết lên cả bốn khổ thơ. Thế mới biết "Nỗi buồn không chỉ riêng ai / Từ già đến trẻ nằm dài thở than..." Hà Đức Ái gửi đôi vần đồng cảm cùng NT Trung Dũng và các bạn thơ trên Thi đàn cho vui nhé!

BUỒN ƠI!

Buồn đời! Gửi nắng cho mưa
Chang chang buổi sáng qua trưa mây về

Buồn tình! Vợ đẹp bỏ bê
Suốt ngày son phấn "buôn lê" vỉa hè

Buồn người tình nhỏ "ca ve"
Moi tiền rỗng ví vẫn kè nhè "bai" (gút bai)

Buồn tôi! Biết gửi cho ai?
Tình thơ gắn bó đêm dài vui vui...
Đà Lạt: 27-9-2013
Hà Đức Ái

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/09/2013 22:50:17)

Đêm mưa rả rích đã buồn..! Đọc thơ BUỒN của TG Phạm Trung Dũng sao mà thê lương thế.?
-" Nghe mèo hoang khóc thảm thương gọi tình.."..rờn rợn làm sao ấy.!

LT xin cảm tác cùng bạn đây.

TÌM.?

Hạnh phúc khi có trong tay.
Không nhanh ấp ủ để bay mất rồi.!
Giờ như cò trắng mồ côi..
Chiều đông tỉnh giấc lội sông đi tìm..!

Linh Thy . BT

  TÂM NHẬT ĐĂNG  - ngocledl@yahoo.com - 0937019134 - 59E HỒ TÙNG MẬU ,DALAT   (Ngày 26/09/2013 21:03:09)

Bài thơ đúng với cái tên BUỒN .Đọc bài BUỒN của PTD TÂM NHẬT ĐĂNG thấy mình sung sướng hơn vì mình có ít nỗi buồn hơn tác giả ,bốn khổ thơ ngắn nói gần hết cái buồn của thế nhân ,cảm ơn t/g và lucbat đã đăng bài thơ hay,

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 26/09/2013 13:59:55)

Bài thơ mắc lỗi trùng vần,
Buồn vì vần... ấy nối dần dắt dây!

Buồn như nón rách ăn MÀY
Chợ đời thật giả béo GẦY cò QUAY (!!!)
Tôi cầm hạnh phúc trong TAY
Lội sông đánh mất một NGÀY chiều đông...


Sẻ chia một chút cảm đồng,
Vần thông lục bát... nếu không phạm liền!

TLB

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 26/09/2013 10:39:46)

Không cầu kỳ Thơ tự nhiên như tiếng nói đời thường
mà trong sáng.
"Buồn như" lập lại ở đầu mỗi khổ thơ ,Thông điệp về nỗi buồn
trước mắt không cần tìm đâu xa.
Quả thật là:

Thơ buồn thủ thỉ bên ta
Nghe như tâm sự...
Nhưng mà buồn cay
Chợ đời thích cánh cò quay
Quan tham nối nghiệp bất tài đầy kho
Mới hay để lạnh con đò
Người dân bạn với cánh cò
Đồng không!

Các bài khác: