Thứ ba, 23/06/2026,


Đôi lời cho con (Vũ Thịnh) (25/09/2013) 

 ĐÔI LỜI CHO CON
Tặng con gái Vũ Tuyết Lan

Tác giả nhận giải A trình diễn thơ tại Ngày Hội Lục bát Quý Tỵ


Vũ Thịnh



Con về bên ấy làm dâu
Nữ nhi duyên phận khởi đầu lo toan.

Ở nhà cha mẹ cưu mang
Ngoài hai mươi tuổi còn đang học hành
Nấu chưa ngọt nổi nồi canh
Vào ra như thể một nhành hồng gai.

 
Những lo bên ấy chê bai
Vụng về gia thất… khiến ai mất lòng
Làm dâu đâu chỉ riêng chồng
Còn cha, còn mẹ, còn ông, còn bà
 
Còn là nội ngoại gần xa
Còn anh em, chị… trong nhà sớm hôm
Tiếng ngoan sơ sểnh mất còn
Mảnh mai đâu dễ vuông tròn, con ơi!

Mẹ cha trao trọn lẽ đời
Mong con mau bước… nên người giỏi giang.

V.T
 
 

________
Tác giả Vũ Thịnh (Hải Phòng)
ĐT: 0913244203
Email: anhvu1947@gmail.com
 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.





Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 27/09/2013 23:36:47)

ĐÔI LỜI (NHẮC CON)
Làm dâu đâu chỉ riêng chồng
Nhà còn cha mẹ ông bà anh em
Rộng ra nội ngoại hai bên
Trước hết hoà nhập tìm xem nếp nhà

Kính cẩn trên có ông bà
Sau là đến mẹ và cha bên chồng
Anh em trên kính dưới nhường
Làm sao có được tình thương bên chồng

Việc làm việc biết việc không
Không biết thì hỏi cha ông trong nhà
Và trong đời sống dân ca…
Lúc nào dỗi dãi thì tra vugồ(Google)

Ví như cơm sống cơm khê
Khi sôi nhỏ lửa chẳng hề chi đâu
Ở trường ít dậy làm dâu
Bây giờ con phải bắt đầu từ đây

Dâu hiền rể thảo khó thay
Con ngoan biết nhớ lời thầy mẹ cha
Xuân Ngọc
Ngày 27/09/2013

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 25/09/2013 18:34:54)

Đọc bài thơ tặng con gái Vũ Tuyết Lan của TG Vũ Thịnh mấy bà mấy cô ngậm ngùi xoa xuýt. Cô vợ tôi nói: "Cha dạy con gái chu đáo quá chừng...".Hà Đức Ái tranh luận với vợ một hồi rồi bỗng bật ra mấy vần thơ gửi tới đồng cảm với TG Vũ Thịnh và các bạn thơ cho vui nhé! (HĐA rất thích vui...)

LÀM DÂU - SỐ TRỜI

Ngày xưa mười ba lấy chồng
Đến mười tám tuổi tay bồng năm con

Nay xuân ba chục vẫn "son"
Kiếm bằng Thạc sĩ "yêu" còn vô tư

Cha ơi! Nay có u gồ (Google)
Nhà nòi đã có "gen" rồi cha ơi!

Cha khuyên, giảng dạy chốn nơi
"Mười hai bến nước" số trời Tử vi...!

Lời cha con hãy khắc ghi...
Đà Lạt: 25-9-2013
Hà Đức Ái

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 25/09/2013 18:13:54)

Chúc mừng tg Vũ Thịnh có bài thơ "ĐÔI LỜI CHO CON" thật chí tình, nhân dịp Tác giả nhận giải A trình diễn thơ tại Ngày Hội Lục bát Quý Tỵ vừa qua. Toại xin được chia sẻ niềm vui với tg. Chúc anh có nhiều thơ hay!

Các bài khác: