Thứ ba, 23/06/2026,


Thả … (Yên Dạ Thảo) (23/09/2013) 

 THẢ

 

 

Yên Dạ Thảo

 

Thả tình …
theo tiếng thời gian

Thả hồn …
theo áng mây ngàn trôi trôi

Thả tim …
theo nhịp luân hồi

Thả mơ …
ra chốn biển đời mênh mông

Thả yêu thương …
thả sầu buồn …

 

Thả hàng lệ đắng …
xuôi dòng Mê Kông.


Y.D.T

 

__________
Tác giả: Yên Dạ Thảo (
Canada)
Email: yendathao2010@gmail.com

 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.


 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Yên Dạ Thảo - yendathao2010@gmail.com - 6477173408 - Canada  (Ngày 04/10/2013 19:21:02)


YDT xin cám ơn các bài thơ họa của các thi hữu,cho YDT xin phép hoạ lại:

LỤC BÁT TÌNH THU

THẢ

Người buông Lục Bát sông dài
Tôi trời viễn xứ THẢ vài vận theo
Hạt sầu qua mấy mùa gieo
Vàng thu chín rụng nhặt treo đầu giường!

***

BUÔNG

Buông tình theo lá thu bay
Buông ngàn sợi nắng u hoài chiều hoang
Buông hồn thơ úa sầu loang
Buông trôi ngày tháng đa đoan ưu phiền...!

***

NGHIÊNG

Mùa ngâu nghiêng nón che sầu
Mây nghiêng chiều tím, tím màu nhớ thương
Gió nghiêng hôn cánh lá buồn
Thu nghiêng vàng nắng quanh vườn thơ hoa

***
GOM

Xuân thì dệt mộng gió mây
Nay gom kỷ niệm chuỗi ngày chung mơ
Gom hương tình cũ vào thơ
Gom quên cột nhớ đợi chờ mùa sang.


****

NÍU

Níu thời gian ướm mộng vàng
Níu bình minh rạng muôn ngàn ánh tơ
Níu trăng thu tỏa ngời mơ
Níu tình Lục Bát tứ thơ đẹp lời!

Yên Dạ Thảo
27.09.2013

  TRẦN ĐẠI HƯNG - hanyentu1950@gmail.com - 0918 695 178 - CLB VHNT SóC SƠN - HÀ NỘI  (Ngày 26/09/2013 10:13:09)

Người thả, kẻ buông, chị tìm, anh níu. Hàn Yên Tử xin góp nghiêng!nghiêng!
NGHIÊNG
Em nghiêng vành nón che ngâu
Trúc nghiêng cành lá đan sầu vu vơ
Chiều nghiêng gói nắng vào thơ
Gió nghiêng âu yếm hôn bờ tóc mây
Anh nghiêng một nửa vòng tay
Tình nghiêng một nửa đón ngày tạnh mưa
Thu nghiêng cúc nở chen đua
Sen nghiêng soi bóng đung đưa hương tình
Nghiêng nghiêng mái ngói sân đình
Trăng nghiêng, trăng ngắm chúng mình
nghiêng
nghiêng!.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 24/09/2013 15:00:36)

Rất vui khi thấy YDT thật là dễ tính, đã "thả" bíêt bao nhiêu thứ. Liệu rồi mai mốt có gom lại được không. Tôi thử liều, bắt chước Người,cứ thả.

Cứ thả

Thả tình vào chốn mộng mơ
Thả hồn vào cõi đợi chờ xa xăm
Thả tim vào với tháng năm
Thả mơ vào giữa lặng thầm khát khao
Thả yêu thương với buồn đau
Theo lệ đắng mặc chảy vào sông xuôi
Chẳng còn chi,chỉ mình tôi
Chắc mai kia lại đứng ngồi đợi ai.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/09/2013 12:13:36)

Người  THẢ...  Lục Bát sớm mai
Tôi Buông...cảm tác nối vài câu theo
Phương trời hạt nẩy mầm gieo
Quê Hương ngày tháng mang theo...trong hồn!
BUÔNG...

Buông tình ngày...tháng...năm dài
Buông hồn mây gió trôi hoài phiêu du
Buông Tim vàng lá mùa thu
Buông mơ theo tiếng vi vu sáo diều
Buông yêu thương...buông sầu nhiều...
Buông dòng lệ đắng...chảy chiều xuôi sông!!!

Dương Trung

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 24/09/2013 5:26:55)

NT Yên Dạ Thảo - THẢ nhiều quá...không giữ lại làm vốn hay sao...? Cảm động trước tâm tình của bài thơ Hà Đức Ái gửi mấy vần chia sẻ với THẢ của Dạ Thảo nhé!

NÍU...

Níu mây...
hỏi gió đi đâu?
Níu trăng...
tình tự đôi câu với rằm
Níu dâu...
hỏi sợi tơ tằm
Níu sông...
hỏi cá đang nằm nơi mô?
Níu chùa...
hỏi thử sư cô
Kinh bao nhiêu quyển...?
hư vô Niết Bàn!
Đà Lạt: 24-9-2013
Hà Đức Ái

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 23/09/2013 23:05:42)

THẢ(DẠ THẢO)
Tình đi theo mãi thời gian
Hồn đi theo áng mây ngàn nhẹ trôi
Tuần hoàn nhịp đập tim ơi
Bao nhiêu mơ ước biển trời mênh mông

Yêu Thương sầu đắng buồn đau
Chảy thành sông lệ theo dòng thời gian
Xuân Ngọc
Ngày23/09/2013

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2013 23:00:26)

Thơ lục bát chẳng vần lời
Lại thêm chặt khúc mốt thời rất hay.
Phải thơ lục bát kiểu này?

Các bài khác: