Thứ ba, 23/06/2026,


Nhớ về Lục bát (Phạm Tự) (23/09/2013) 

NHỚ VỀ LỤC BÁT

Phạm Tự


"Diễn đàn"... đã thả hết hồn
"Mỗi ngày"... thả nữa liệu còn nhớ em?
Hội tan day dứt nỗi niềm
Chiều lòng trới đổ mưa rền... vấn vương!

Ra về nhớ nhớ thương thương
Cái duyên lục bát giá gương chẳng mờ
Đêm nằm hết mộng lại mơ
Nụ cười môi thắm ngẩn ngơ thức hoài…

Lòng vàng nặng nghĩa trúc mai
Một ngày lưu luyến… nhớ dài ngàn năm
Nước non lên xuống thăng trầm
Hồn quê mưa nắng thì thầm buồn vui!

Thương nhau chia củ sắn lùi
Nhớ về lục bát ngậm ngùi... Tình thơ!

 
P.T


___________
Tác giả Phạm Văn Tự
ĐT:0919760699
Email: thcsts@gmail.com
Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.




 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/09/2013 21:16:55)

CẢM ƠN THẦY NHÉ !
(họa"Dùng dằng chia tay" của thầy Điền)

Đọc thơ lòng dạ bồi hồi
Tiết thu nhuốm lạnh ông trời thả mưa
Một mình mong sáng đợi trưa
Thầy Điền chia sẻ...đón đưa tỏ bày

Xa mà lòng ấm tình say
Lời thơ chan chứa đong đày nghĩa sâu
Lục bát gửi nhớ đôi câu
Cảm ơn Thầy nhé trước sau trọn bề...
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 25/09/2013 15:20:25)

Chào thầy . Chia tay lục bát của thầy hay quá ,ông trời cũng mủi lòng .Xin chia sẻ cùng Thầy

DÙNG DẰNG CHIA TAY

Chia tay bổi hổi bồi hồi
Chạnh lòng trời cũng tức thời đổ mưa
Dùng dằng từ sáng đến trưa .
Có lời tiễn biệt vẫn chưa tỏ bày
Trời mưa-Tay nắm bàn tay
Ý trời muốn kéo cảnh này thêm lâu
Sang năm dù có đi đâu .
Hội thơ lục bát hẹn nhau ta về

Lương Điền

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/09/2013 23:17:08)

Từ cao nguyên đá Hà Giang - Phạm Tự xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Lục bát.com đã đăng bài thơ "NHỚ VỀ LỤC BÁT" cùng các anh Hà Đức Ái (Lâm Đồng, Nguyễn Huy Chung(Thái Bình), Trần Trọng Tâm (Nam Định), Thầy giáo Nguyễn Đức Tùy( Việt Trì -Phú Thọ) và bạn Trần Thị Thanh Liêm(Hà Nội...đã dành tình cảm chia sẻ với bài thơ trên thật ấm áp sâu nặng tình người...
Nhân dịp này xin kính chúc BBT lucbat.com cùng nhà thơ,bạn thơ luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui hạnh phúc và chan chứa tình thơ!

ĐẸP MÃI TÌNH THƠ

Hội thơ nay đã qua rồi
Lòng còn vương vấn tình người gần xa
Thanh Liêm ý nụ lời hoa
Bao điều chia sẻ mặn mà yêu thương!

Nghĩa Hưng - Nam Định quê hương
Bác Tâm nặng nghĩa giá gương trao lòng
Tình thơ chan chứa mặn nồng
Gửi lên miền đá...lời hồng ý say!

Việt Trì - Phú Thọ vui thay
Thầy Tùy nỗi nhớ tháng ngày khôn nguôi
Vần thơ sáng tỏ lòng người
Nặng tình nhà giáo cây đời mãi xanh!

Hà Giang thao thức năm canh
Bao lần ước hẹn Hà thành...cõi mơ?
Nhớ hoài hình bóng bạn thơ
Núi ngồi núi đứng ngẩn ngơ sớm chiều!

Bạn thơ cả nghĩa thương yêu
Hồn quê lục bát đẹp nhiều hoa xuân...
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 24/09/2013 9:58:49)

Chia sẻ đôi dòng với thầy Phạm Văn Tự:

Hội thơ chẳng thấy người về
Trận mưa "giã bạn" dầm dề quá trưa
Ra về lòng vẫn ngẩn ngơ
Bao điều tâm sự còn chưa giãi bày
Mỗi năm có một ngày này
Chắp vần "Sáu-Tám" đong đầy tình thơ!
NĐT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 24/09/2013 7:59:32)

Xin chia sẻ cùng của thày giáo Phạm Tự
GỬI NGƯỜI HÀ GIANG
Ngày vui bạn chẳng thấy về
Chiều thu Hà Nội bỗng dầm dề mưa
Nhớ Cổng Trời nhớ bạn thơ
Mà thương mùa mận mùa mơ rối bời
Tam Sơn Quản Bạ Cổng Trời
Hồn thơ Lục Bát vẫn tươi sắc hồng
Cô Tiên núi đứng chờ trông
Mộng mơ mơ mộng say nồng Hà Giang
TTT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 24/09/2013 0:21:17)

Bài thơ của thầy rất mượt mà, tình cảm, thực cảm lòng người. Em xin có đôi dòng cùng chia sẻ ạ:
Với hai ngày – chừng ấy thời gian, tuy rất ngắn ngủi, nhưng thành viên ww.lucbat.vn chúng ta đã được gặp lại nhau. Biết bao kỷ niệm với nhiều nỗi niềm vui buồn của những ngày tháng cùng vui xướng họa. Thật quý giá, bởi vì trong lòng mỗi thành viên sau những tháng ngày chia xa, nay như được ấm lại tình thi hữu dù rằng chúng ta đều ở những hoàn cảnh khác nhau trong nhiều lứa tuổi. Chỉ tiếc cho những thành viên vì nhiều lý do khác nhau, đã không kịp về hội ngộ trong những giờ phút đầy xúc động và có nhiều ý nghĩa này.

Do điều kiện thời gian, chúng ta không ở lại với nhau lâu hơn để cùng tâm sự chuyện trò về chuyện thơ, chuyện đời, chuyện nhà nhiều hơn nữa, nhưng chúng ta cũng đã sẻ chia qua thơ về những thăng trầm của những năm tháng trưởng thành, về sự nghiệp, gia đình, vợ chồng, con cái,… để rồi hiểu nhau nhiều hơn, gắn bó và thân thiết với nhau hơn trong tương lai.
Một năm nữa chúng ta sẽ lại được hội ngộ, mong rằng tất cả chúng ta hãy giữ gìn và trân trọng nghĩa tình sâu nặng, tấm lòng thi hữu đẹp đẽ trong suy nghĩ và tình cảm của mỗi người.
Xin chúc quý thành viên Lục bát và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và hẹn một năm nữa chúng ta sẽ cùng tái ngộ!

TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/09/2013 22:37:58)

TÌNH THƠ MIỀN ĐÁ
(họa - Tặng anh Hà Đức Ái)

Lâu rồi nay mới gặp nhau
Anh Hà Đức Ái lời sâu ý nồng

Sắt son một trái tim hồng
Tình thơ khuya sớm trao lòng mình ta

Lâm Đồng nở rộ muôn hoa
Nhớ lên miền đá mặn mà ý thơ!
Phạm Tự

NHỚ NGƯỜI
(họa - Tặng anh Nguyễn Huy Chung)

Thái Bình xao xuyến tình thơ
Giấu lòng để dạ hẹn hò lời thân
Ước ao có được một lần
Vui về lễ hội ái ân...đợi chờ!
Pham Tự

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 23/09/2013 21:44:08)


Mình không đến được lễ hội lục bát -tiếc mãi!

HẸN THƠ
"...Cái duyên lục bát giá gương chẳng mờ "
Hẹn em ngày ấy – hội thơ
Vợ anh biết ý cố chờ theo chân
A lô- đành nói khất lần:
“Hôm nay anh bận em thân...đừng chờ!”

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 23/09/2013 15:29:52)

Gặp NT Phạm Văn Tự từ Cao nguyên đá Hà Giang - Hà Đức Ái ở Cao nguyên Lâm Đồng cảm tác mấy vần Lục bát chia vui nhé!

DUYÊN THƠ LỤC BÁT

Mỗi ngày lên "mạng" gặp nhau
Đọc bài lục bát trước sau hợp vần

Duyên thơ xe TỨ - Ý hồng
Sai đâu chỉ đấy bế bồng nhau qua

Bạn thơ Lục bát gần xa
Việt nam - Bốn biển chan hòa tình thơ.
Đà Lạt: 23-9-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: