Thứ ba, 23/06/2026,


Huế tôi yêu (Hàn Yên Tử) (23/09/2013) 

  

HUẾ TÔI YÊU
 

Hàn Yên Tử
Huế chiều uống nắng sông thơ
Ơi tà áo tím nhuộm bờ Hương giang
Trời thu buông sợi nắng vàng 
Vắt ngang nỗi nhớ giữa làn nước xanh
Em về bên nớ còn ...anh
Thuyền xuôi Vĩ Dạ tròng trành lời ru
Sông thu nét vẽ Huế thu
Rêu phong Thành Nội - Thiên Trù khói sương
Yêu rồi ! da diết miền thương
Em còn bên nớ - Còn vương vấn tình...
Ai lay để nắng lung linh
Dưới vành nón trắng - Dấu tìm mắt em !
HYT
  -------------------------                                              
 Hàn Yên Tử
 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 18/07/2016 20:40:36)


...Kinh thành Huế vốn là xứ mộng mơ, nơi khởi hứng vô tận cho thi ca nhạc họa, hút hồn bao lãng tử Bắc Hà.Xin có đôi dòng hòa đồng,gửi Hàn Yên Tử đọc cho vui.Chúc Yên Tử sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thơ hay!
Một lần với Huế mộng mơ
Sông Hương... lạc chuyến đò thơ bồng bềnh
Ra về,nửa nhớ Kinh Thành
Nửa vương ánh mắt... chòng chành Huế Yêu.

  TRẦN ĐẠI HƯNG - hanyentu1950@gmail.com - 0918 695 178 - CLB VHNT SóC SƠN - HÀ NỘI  (Ngày 26/09/2013 9:37:30)

Hàn Yên Tử chân thành cảm ơn các bạn thơ đã đọc và cho ý kiến
về bài "HUẾ TÔI YÊU". Tác giả xin có một đề nghị được bày tỏ "tâm ý"
của mình.Bài thơ trên thực ra có tiêu đề là "DẤU TÌM MẮT EM".Nhưng một
người bạn (NGƯỜI HUẾ) đánh máy tính hộ muốn TỎ ý cá nhân nên đặt lại tiêu đề như đã đăng.Mong các bạn thông cảm!
Riêng tác giả đặt tên cho bài "DẤU TÌM MẮT EM" Là ngụ ý muốn đi
tìm một màu còn thiếu theo triết học phương đông. đó là ngũ hành, ngũ sắc: xanh, vàng, trắng, đỏ, đen. Trong bài thơ mới có bốn màu, thiếu một màu mà chỉ có trong mắt em nữa thôi! Anh đi tìm - Em cố dấu sau vành nón chiều thu. Huế là thế đó, Huế ơi!
Hàn Yên Tử ngỏ lời cùng bạn hữu!

  ĐàoKim Quy - Kim Quy@yahoo.com.vn - 01275236565 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 25/09/2013 15:38:32)

MỘNG MƠ XỨ HUẾ

Nhớ về xứ Huế mộng mơ

Lối mòn sỏi đá đợi chờ bóng ai

Tóc dài buông xõa bờ vai

Giọng hò mái đẩy đổ dài sông Hương

Thơ Hàn Mặc Tử vấn vương

Dáng em áo trắng tan trường tung bay

Ngự Bình sương trắng heo may

Hoàng hôn nhuộm tím gió lay bóng chiều

Mộng mơ xứ Huế thân yêu

Nhớ em trên bến cô liêu ngày nào

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/09/2013 21:21:01)

Huế mùa nầy chắc buồn lắm phải không?
Mưa chiều xứ Huế làm lưu luyến hồn ai.LT xin đồng cảm cùng TG Hàn Yên Tử nhé!

HUẾ MƯA

Thu mưa áo tím ướt vai
Để tôi lưu luyến tóc dài sông Hương
Tràng Tiền mấy nhịp vấn vương
Đò qua Vĩ Dạ mãi thương chín chiều..!!

Linh Thy. BT

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 23/09/2013 15:03:02)

Huế đẹp, Huế thơ...Một lần đến với Huế mộng mơ cảm tác.
KH gởi đến TG Hàn Yên Tử một đoạn thơ Nhớ Huế,đồng cảm nối tình thi hữu.
Thân chúc TG nhiều niềm vui và nhiều sáng tác hay cống hiến bạn đọc góp phần tôn vinh Thơ Lục bát

...
Huế ơi! Thương nhớ vô vàn
Thèm tô cơm hến mẹ chan ấm lòng
Chè sen mát dịu thơm lừng
Tìm trong ký ức rưng rưng nghẹn ngào

Thuận An biển sóng rì rào
Vân Lâu bến đợi em trao lời thề
Những chiều mưa Huế lê thê
Gió lùa se sắt tái tê lòng mình

Bâng khuâng nhớ núi Ngự Bình
Thuyền trôi ngược bến Bao Vinh đợi chờ
Chiều nghiêng theo nón bài thơ
Nhớ màu áo tím người mơ dịu dàng

...

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 23/09/2013 8:28:30)

Bài thơ viết về HUẾ của Hàn Yên Tử rất "GỢI" nhất là mùa mưa này...Từ xa xưa Thi sĩ Nguyễn Bính đã để lại trên Thi Đàn Việt Nam những vần thơ "bất hủ". Hà Đức Ái đã nhiều lần đến Huế và "thương Huế..." Nay có mấy vần cảm tác giao lưu cùng Hàn Yên Tử và các bạn thơ nhé!

HUẾ THƯƠNG

Hoàng hôn nhuộm tím dòng Hương
Trường Tiền ngơ ngẩn, gió thương cánh buồm
Thu mưa - Huế khóc - ai buồn?
Em về Vĩ Dạ lạnh đường...Huế thương...
Đà Lạt: 23-9-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: