CHÙM THƠ TỨ TUYỆT TRĂNG THU

Hà Đức Ái
HẸN TRĂNG
Thượng tuần trăng mắc võng ru
Hẹn ai quên cả lời thu ngọt ngào?
Biển tình nghiêng ánh trăng trao
Sóng xô đổ cả hai vào mênh mông...?
NHỚ TRĂNG
Mười năm trở lại vườn xưa
Hoa tàn, cỏ úa nắng mưa vô tình
Trăng ơi! Trăng có hiểu mình
Ngồi trong vườn cũ nhớ hình bóng trăng.
TRĂNG VÀNG
Trăng vàng đổ xuống sân làng
Chẳng ai ngăn cản được nàng yêu ta
Trăng xanh huyền ảo bao la
Trăng tròn vành vạnh...chính là trăng em.
TRĂNG HỒ TÂY
Thuyền trăng lướt nhẹ hồ Tây
Nước xanh gợn sóng trời mây gợi tình
Trăng khuya mình với riêng mình
Thảm vàng ôm liễu rập rình vờn trăng...
H.Đ.A
___________
Tác giả Hà Đức Ái
Email: haducai1948@yahoo.com
BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.
|
BÀI THƠ TÔI VIẾT Hà Đức Ái chân thành cảm ơn 6 anh chị nhà thơ: NT xin chào nhà thơ HĐA, NT chúc nhà thơ luôn đầy ắp tiếng cười thương yêu! NT xin họa chia sẻ vài đòng! chùm tứ tuyệt của huynh hay lắm...xin tặng huynh! TG Hà Đức Ái say trăng quá nên cảm tác rất hay. KH thì lưu luyến trăng Đà Lạt, một lần giã từ Đọc thơ thấy bác lợi dụng hơi nhiều đấy, chả trách em không còn kiếm được gì ở trăng nữa... phải cắp sách đi theo bác thôi. CHÙM THƠ TRĂNG THU Suốt những ngày mưa bão…dù là TRUNG THU cũng chẳng thấy bóng trăng đâu? Chắc vì thế mà NT Hà Đức Ái đã HẸN TRĂNG và NHỚ TRĂNG phải không nào? |