Thứ ba, 23/06/2026,


Đi (Lâm Thị Thanh Trúc) (22/09/2013) 

ĐI…



Lâm Thị Thanh Trúc

Em đi...
giấu một chút thầm
Trái tim sóng sánh nốt trầm
thẳm sâu!

Anh đi.
Nghiêng ngửa tinh cầu
Sông Ngân tháng bảy hai đầu vương tơ!!!

Xin câu lục bát đơn sơ
Chẻ đôi phiền muộn
Nối bờ hoang liêu

11/3/2012
L.T.T.T

_______________
Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc
GV trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm,Châu Thành,
An Giang, Hội viên Hội VHNT An Giang,
Bút danh Lâm Trúc, ĐT: 01235.212.678
Email: huongque66@gmail.com


BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM HOPNG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - MỸ LƯƠNG, CÁI BÈ, Tiền Giang  (Ngày 23/09/2013 18:28:50)

Bài thơ hay hơi buồn.Phải không nhà thơ LTTT? LNNP cảm tác, xin họa theo vần dôi dòng. Nhà thơ Lâm Trúc, thông cảm nhé !
Trách
Tình mình tách rẻ lặng thầm
Nhớ về kỷ niệm thâm trầm khắc sâu
Cũng vì một mảnh cơ cầu
Ham vui quên nghĩa bạc đầu non tơ
Nghĩ tình một chút đơn sơ
Chia lìa hạnh phúc đôi bờ cô liêu.
Ý hơi gò ép chỉ góp vui Chúc Cô Lâm Trúc có nhiều bài thơ tình thật hay ...
Nam Phong

  Lê Ngũ NamPhong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Mỹ Lương Cái Bè TiềnGiang  (Ngày 23/09/2013 12:53:15)

Bài thơ rất hay, âm điệu buồn quá "
Anh đi.
Nghiêng ngửa tinh cầu
Sông Ngân tháng bảy hai đầu vương tơ!"
từ ngữ tuyệt vời
chia sẻ đôi lời cùng nhà thơ TT
Nam Phong

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 23/09/2013 6:40:12)

Xin chào nhà thơ Thanh Trúc. Đã lâu chưa được gặp em, lần này gặp em trên mạng anh rất vui khi đọc bài thơ ngắn mà rất hay. Tâm trạng của người viết về chủ đề "em đi" hoặc "anh đi" bao giờ cũng để lại cho người đọc một day dứt, nuối tiếc : là mối tình chia ly hay thời gian cách biệt không bao giờ trở lại.
Tôi cũng trong tâm trạng ấy, nên cũng viết về em đi:
"Em đi vàng một chiều thu
Bụi đường lẫn với sương mù theo em
Tiếc công tôi buộc lạt mềm
Mà không giữ chặt được em bên mình

...Tình sy giờ cũng theo em
Còn mang cả nắm lạt mềm của tôi..."
Cảm ơn Thanh Trúc, mảnh mai nơi An Giang, một cây trúc xanh tươi.
Nhớ lần gặp em ở Vũng Tàu nắng gió, thế mà cũng đã hơn một năm rồi Nhớ về Vũng Tàu nữa nhé.
Hồ Đình Bắc

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com  -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 22/09/2013 23:14:25)

Nhà thơ Thanh Trúc viết: "Anh đi nghiêng nửa tinh cầu" thật "khủng" phải không các nhà thơ? Hà Đức Ái cảm tác bài EM ĐI giao lưu với TG và các bạn nhé!

EM ĐI...

Sao nàng vội bỏ đi đâu?
Để cho biển nhớ...sông sâu vắng đò
Em đi! Huế tắt giọng hò
Em đi! Trường khóc...học trò nhớ cô...
Đà Lạt: 22-9-2013
Hà Đức Ái

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 22/09/2013 18:55:05)

CHIÊM BAO ĐÊM EM VỀ

Em về Hương thoảng đêm khuyê
Hồn Anh tỉnh giấc sẻ chia ngỡ ngàng
Em về mưa gió phũ phàng
Lay anh trong giấc mơ màng Trăng cao
Em về Em chảng nói sao
Chìm trong ánh mắt nghẹn ngào lệ tuôn
Em về tôi níu em luôm
Vòng tay ôm chặt nỗi buồn Chiêm Bao

HP 22/9/2013 MQQ

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 22/09/2013 15:50:25)

BẤT CÔNG
Rõ ràng là sự bất công
Em đi chỉ có bỏ chồng mà đi
Anh đi thì chẳng can gì
Sông ngâu Chức Nữ khóc vì Ngưu Lang

Mượn câu lục bát hợp tan
Tinh cầu phiền muộn nát tan cửa nhà
Xuân Ngọc
Ngày 22/09/2013

Các bài khác: