Thứ ba, 23/06/2026,


Vô tình (Lê Ngọc Hà) (22/09/2013) 
VÔ TÌNH
 
 
Lê Ngọc Hà
 
Trái tim có tội tình chi
Mà sao phải nhói đau vì tình yêu
Chờ trông nhau đã bao chiều
Ai người lỗi hẹn,
Ai gieo chữ tình
 
Quái chiều tia nắng rung rinh
Tơ hồng ai dứt, sao mình chia ly
Cỏ mềm anh bước chân đi
Chòng chành
Em xuống thuyền khi nước ròng
 
Lả lơi ngọn gió trời đông
Trái tim suýt vỡ, đau lòng phiêu diêu
Giận người - chẳng vẹn chữ yêu
Để tình trôi dạt bao chiều lênh đênh.
 
L.N.H
 
 
_____________
Tác giả Lê Ngọc Hà
2/2A6 Chương Dương. P.Trần Phú (Hải Dương)
ĐT: 0983174639
Email: ngocha639@gmail.com
 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 24/09/2013 22:08:54)

Xin chân thành cám ơn các bác,các anh, chị,Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Xuân Hải, Hà Đức Ái,Hoa Phượng, Nguyễn Hữu Kiên,Trần thanh Vân, Phạm công Phổ, Trần văn Út, Nguyễn Linh Thy,Bùi tập thể,Lê Hải Long... đã quan tâm chia xẻ.chúc sức khỏe và hạnh phúc.

  Le Hai Long - lehailong13@gmail.com - 01993462957 - Luc yen, Yen Bai  (Ngày 23/09/2013 13:50:25)

Thật là đau buồn khi phải chia tay với người mình yêu phải không nhà thơ Ngọc Hà?Thôi từ nay anh đường anh, em đường em. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.Nhà thơ đã bày tỏ được tâm trạng của người yêu nhau khi phải chia tay.

  Dương Đức Đạt - duongucdat76@gmail.com - 0904572476 - Đường Quang trung TX Gia nghĩa  (Ngày 23/09/2013 8:29:33)

Đọc bài thơ Vô tình của Lê Ngọc Hà tôi cũng thấy buồn cho những cuộc tình danng dở mau hợp mau tan. Quái chiều tia nắng rung rinh,tơ hồng aidwts sao mình chia ly.Điều này là ở mỗi người thôi,vifnawngs quái chiều hôm thì mau tắt,còn tơ hồng thì mau úa phải không anh.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/09/2013 20:25:06)

Qua bài thơ VÔ TÌNH TG Lê Ngọc Hà đã trách khéo" những mối tình không đoạn kết" :
- " Ai người lỗi hẹn, ai gieo chữ tình..." vậy ai là người đau nhiều nhất đây???
LT cùng cảm tác với Ngọc Hà đôi dòng nhé.!

CÚC VÀNG SÓT LẠI

Những tưởng đã quên, sao người còn nhắc lại
Hoa sầu đâu đã kết trái tự bao giờ.?

Gió cuối đông ngọn bần quay quắt nhớ
Hàng dừa xanh ngả ngọn đón heo may

Giăm đoá cúc rơi vàng còn sót nụ
Mối tình xưa ấp ủ …góc tim gầy..!!!

Linh Thy.BT Vào Thu 2013

  Trần van Ut - utnhotran441@gmail.com.vn - 0912352441 - Châu đốc An Giang  (Ngày 22/09/2013 17:32:35)

Đọc thơ thầy khoái lắm rồi
Nên em xin có đôi lời cảm thông
Với bao cô gái bỏ chồng
Trái tim có bị vỡ không hả thầy
Em cô đơn cả ngàn ngày
Có khi cắp sách theo thầy cũng nên.
Mấy vần thơ góp vui xin nhà thơ thông cảm. Em rất thích bài thơ của anh.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 22/09/2013 17:11:44)

Vì chờ trông mà để tim đau nhói, rồi trách phận trách người. LNH thật sắc bén trong thể hiện nội tâm và cho đó là sự vô tình. Nhưng hình như không phải vô tình.

Đâu phải vô tình

Nào đâu có phải vô tình
Có chăng tại trái tim mình chưa yêu
Chờ trông đã đáng bao nhiêu
Mấy đêm lỗi hẹn,mấy chiều lỡ chân
Hồng tơ dễ kết nên thân
Chòng chành củng chỉ đôi lần đấy thôi
Giận người chi vội người ơi
Lênh đênh chớ để nghiêng vơi nghĩa tình.

  Trần Thanh Vân - thanhvantran@gmail.com - 0965713346 - Phường Lam sơn TP Hải phòng  (Ngày 22/09/2013 16:58:55)

Hình ảnh trong thơ anh thật sống động chữ tình,như những lời giáo huấn cảnh tỉnh, khuyên nhủ, bảo ban cho biết bao cuộc tình dang dở: "giân người chẳng vẹn chữ yêu. Để tình trôi dạt bao chiều lênh đênh"

  Nguyễn Hữu Kiên - huukien86@yahoo.com - 0913332258 - huukien86@yahoo.com  (Ngày 22/09/2013 16:27:53)

Đọc bài thơ hay nhưng hơi buồn, nhưng cuốn hút, man mác cảnh chia ly. Cách dùng từ của anh cũng thật tuyệt"quái chiều tia nắng rung rinh...Trái tim suýt vỡ đau dòng phiêu diêu"...Xin họa với anh vài câu: - Yêu nhau bẻ nửa trái tim. Rồi đem ghép lại để xem chữ tình. Chào anh mong ngày gặp mặt anh- Kiên- Cà mau.

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 22/09/2013 14:13:39)

Đọc bài thơ VÔ TÌNH của Lê Ngọc Hà mới biết người ta đều gặp cảnh đời Vô Tình giống nhau nhỉ? Hà Đức Ái đồng cảm gửi đến giao lưu bài thơ bốn câu cho vui nhé...

VÔ TÌNH

Vô tình em rớt nụ cười
Vô tình anh nhặt để rồi tương tư
Vô tình ánh mắt đung đưa
Giam anh một kiếp giọt mưa vô tình...
Hà Đức Ái

  hoa phuong - hoaphuong61@gmail.com - 0124672036 -  25 trần khanh dư N,Q ,HP  (Ngày 22/09/2013 11:47:38)

 NGỌC HÀ viết lên bài thơ rất hay.Và bài thơ đã nói hộ bao nhiêu con tim đã yêu và đã bị đau.
trái tim có tội tình chi
mà sao phải nhói đau vì tình yêu
chờ trông nhau đã bao chiều
ai người lỗi hẹn,ai gieo chữ tình

chúc anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc nhé, và ra thật nhiều bài thơ hay nhé

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 22/09/2013 11:16:32)

Nay lại được đọc bài thơ VÔ TÌNH của Lê Ngọc Hà - Hà Đức Ái cũng có bài thơ tứ tuyệt VÔ TÌNH xuất bản trong tập thơ ÁNH MẮT (NXB Văn nghệ 2005)
Ngọc Hà và các bạn đọc thử xem có VÔ TÌNH không nhé!

VÔ TÌNH

Vô tình em rớt nụ cười
Vô tình anh nhặt để rồi tương tư
Vô tình ánh mắt đung đưa
Giam anh một kiếp giọt mưa vô tình...
Hà Đức Ái

  Nguyễn Ngọc Hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐH Kiến Trúc HN  (Ngày 22/09/2013 9:18:00)

HỮU TÌNH

Phải vì nắng quái chiều hôm
Mà lả lơi ngọn gió nồm trời đông?
Chia ly ai dứt tơ hồng
Để thuyền ai cứ bềnh bồng sóng đưa
Sắc không trả nắng vào mưa
Ái tình bùa ngải đong đưa với đời
Nước ròng ,nhổ lái ,thuyền trôi
Hồn ai chuông nguyện cuối trời ...cứ ngân

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 22/09/2013 8:46:43)

VÔ TÌNH
Trái tim không tội tình chi
Một người lỗi hẹn người thì chờ mong
Bao chiều chờ đợi ngóng trông
Trái tim đau nhói vì không thấy người…

Ngày mong ngày tưởng ngày dài
Chờ người không tháy như người chia ly
Dịu dàng đã thấy người đi
Chòng chành em xuống thuyền khi nước ròng

Dẫu rằng muộn cũng hơn không
Giận người-mà lại thấy lòng vui vui
Trách mong thì đã hết rồi
Trái tim trôi dạt cập nơi bến tình
Xuân Ngọc
Ngày 22/09/2013

Các bài khác: