 Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội
(Ngày 27/09/2013 15:23:53)
Ngọc Thanh trân trọng cám ơn Ban BTLB, cám ơn các anh các chị nhà thơ và độc giả yêu thơ. NT xin có đôi vần...
HƯƠNG ĐỜI
Khát khao KIỀU HUỆ hương xưa
Sài Gòn phảng phất cơn mưa thủa nào
THẦY TUÂN ngây ngất ngắm sao
Thoảng hương hoa sữa ngọt ngào nhớ em
Trăng rằm tỏa sáng dịu êm
Trung thu ĐỨC ÁI trọn đêm cùng trời
THANH LIÊM chợt nhớ một người
Bỏ quên lối cũ, nụ cười phôi pha
Người xưa tình cũ mặn mà
Đêm thu Bích Hạnh xót xa tình hồng
Thu về XUÂN NGỌC ấm lòng
QUỐC QUỲ thao thức nhớ vòng tay em...
Tình ĐỒNG BÁC KẾ trắng đêm
THANH THỦY thu đến êm đềm bến mơ
Lá thu xào xạc... xác sơ
Cám ơn chia sẻ vần thơ hương đời!!!
Ngọc Thanh
 Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội
(Ngày 23/09/2013 20:27:22)
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam!
Chào anh Ngọc Thanh!
Đã lâu, có lẽ đến vài tháng nay, tôi không có điều kiện vào đọc trang Lục Bát Việt Nam.
Hôm nay trở lại được đọc bài thơ "Đêm Thu" của anh. Bài thơ rất mượt.
Xin chúc mừng anh!
Tôi cũng mới viết một "Đêm Thu". Nhưng khác với "Đêm Thu" của anh, "Đêm Thu" của tôi là đêm Thu của một thiếu phụ.
Xin được góp vui cùng anh và các bạn yêu thơ:
ĐÊM THU
Một mình chẳng thiết soi gương
Phòng đơn gối chiếc chiếu giường lạnh tanh
Xạc xào xác lá đêm thanh
Đèn khuya thao thức năm canh đỏ ngầu
Anh giờ biền biệt nơi đâu
Mắt huyền đẫm lệ môi nâu dại đờ
Chìm trong ảo mộng huyền mơ
Chợt nghe tiếng hoẵng bơ vơ gọi đàn
Gió lùa chiếc lá bay ngang
Lấp la lấp lánh ánh bàng bạc thu!
Xin chúc ban biên tâp, anh Ngọc Thanh và toàn thể các bạn yêu thơ vui khỏe, hạnh phúc!
 Trần Thị Thanh Thủy - thuytran141172@gmail.com - 0948141172 - 195 Khâm Thiên
(Ngày 23/09/2013 12:23:01)
Đọc bài Đêm thu của anh tôi thấy lòng mình đau quặn. Mùa thu là mùa đẹp nhất của thủ đô Hà Nội mà lòng anh xót đau,giằng xé, lạc lõng...
Bài thơ hay nhưng buồn quá, buồn trong tâm trạng của tác giả hay cảm nhận của tác giả về cuộc đời, về tình người...
Chúc anh luôn manh khỏe, vui vẻ và tiếp sức thêm cho độc giả yêu thơ anh bằng những sắc thái mới của mùa thu Hà Nội lãng mạn và thơ mộng anh nhé.
Trân Trọng.
Thanh Thủy.
 Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong
(Ngày 22/09/2013 15:15:31)
THU VỀ
Thu về em đã đi xa
Chờ trong vô vọng nhạt nhoà lệ rơi
Trời không giông…Bão trong tôi
Người đi để lại cho người dở dang
Cõi lòng giằng xé… nhớ thương
Như cơn bão tố còn đương dập vùi
Gió ơi đong tiếng thở dài
Đêm thu se lạnh phôi phai hương đời
Thoảng mùi hương sữa hoa ơi!
Trong mơ ta tưởng như người cầm tay
Cái ngày người với ta đây
Dạo chơi đi khắp đó đây Hà thành
Xuân Ngọc
Ngày 22/09/2013
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP
(Ngày 22/09/2013 1:31:11)
Xin đồng cảm mấy vần với NT để vơi đi nỗi nhớ MÙA THU
Đêm thu xào xạc lá bây
Em đi Anh ngủ giấc say không nồng
Nhớ sao giây phút tang bồng
Thu nay vắng bóng bão lóng xốn xang
Em ơi ! tận đấy suối vàng
Nghìn Thu anh cũng đa mang theo rồi
Đêm thu ấp bóng xa xôi
Cho hồn Anh với Em người đã đi !!!
ĐÊM THU BUỒN :MQQ
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội
(Ngày 21/09/2013 20:50:39)
Thu về mong đợi bước em
Chờ trong vô vọng, tiếng đêm nhạt nhòa
Lối xưa sương lạnh tàn hoa
Khát khao giằng xé... phong ba rã lòng
Đêm dài thao thức ngóng trông
Thoảng hương hoa sữa... nhớ vòng tay ai?
Gió ơi, đong tiếng thở dài
Chênh chao thu lạnh... phôi phai hương đời!
Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, nhất là Thu Hà Nội.Không biết có bao bài thơ, bài hát cũng được viết về thu Hà Nội
Trở lại với bài Đêm Thu “ Tác giả Ngọc Thanh tôi như đang liên tưởng một mối tình có những lời hẹn hò, sự ngóng trông , sự khắc khoải, mong mỏi.
Thu về mong đợi bước em
Chờ trong vô vọng, tiếng đêm nhạt nhòa
Lối xưa sương lạnh tàn hoa
Khát khao giằng xé... phong ba rã lòng
Nhớ lại cái lối xưa thân thuộc ấy, những con đường ấy đã in dấu bóng em và tôi, để bây giờ cái lối than quen ấy còn đâu nới ấy chỉ còn là sương lạnh, phải chăng có còn xót lại những tàn hoa nhân chứng cho em và tôi.Bây giờ sự khát khao đó nó đã giằng xé trong lòng tôi, nơi ấy em có hiểu?
Đêm dài thao thức ngóng trông
Thoảng hương hoa sữa... nhớ vòng tay ai?
Cái buồn khi mất một tình yêu đẹp bao giờ cũng đau đớn nhất, rồi những đêm dài tôi thao thức ngóng trông, ai đó có biết rằng tôi đi tìm em giữa đêm thu buồn.Tôi đi giữa hương hoa sữa lòng cồn cào nhớ em………
Chênh chao thu lạnh…….phôi phai hương đời
Cái lạnh của mùa thu có thể làm say đắm cho những mối tình đơm hoa kết trái, nhưng cũng cái lạnh của mùa thu ấy nó chênh chao cho những mối tình đang khuyết một nửa.
Để trả lời cho câu kết của bài thơ tôi xin mượn câu của Trần Mạnh Tuân đã đồng cảm cùng vần thơ Ngọc Thanh:
MÙA THU sao lắm ngất ngây,
Viết sao hết cảm xúc đầy trong ta.
GIÓ THU se lạnh chiều tà,
Nhắn người yêu ở nơi xa tình này!
Thật rất đúng với cảm xúc của bài thơ, có lẽ Ngọc Thanh muốn viết nhiều thật nhiều hơn nữa tới người ấy, nhưng có lẽ viết sao cho hết được, khi cảm xúc còn trào dâng, còn đong đầy sự nhớ nhung, một chút gợi nhớ thôi cũng như nhắn nhủ nhiều điều .Trong tình yêu cũng vậy đấy:Yêu có những lúc giận lúc hờn, lúc nhớ lúc thương.Phải chăng mối tình còn đang dang dở cũng là lúc vần thơ dạt dào nhất, nhiều người đồng cảm nhất.
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 21/09/2013 19:28:58)
Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG NT về một bài thơ hay - Đêm thu của TG:
Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Để nỗi buồn theo bước ngại ngần.
Đại học Đại Nam, 21/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com
 Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978 360 486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 21/09/2013 15:23:43)
Đồng cảm với bài ĐÊM THU của Ngọc Thanh - Hà Đức Ái giao lưu bài:
HỎI TRĂNG
Trung thu qua phố nhà em
Sương giăng lãng đãng anh quên lối về
Hỏi lòng chợt tỉnh chợt mê
Hỏi trăng còn nhớ câu thề năm xưa...?
Đà Lạt: 21-9-2013
Hà Đức Ái
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 21/09/2013 12:38:46)
Đồng cảm với ĐÊM THU và góp thêm các loại THU khác nữa nhé:
ĐÊM THU một giấc nồng say,
Êm đềm nhớ lại tháng ngày bên nhau.
TÌNH THU qua những dãi dầu,
Tình phai còn nghĩa sắc sâu vợ chồng.
MƯA THU bong bóng phập phồng,
Day dưa nỗi nhớ cho lòng xốn xang.
CUNG ĐÀN THU dạo khẽ khàng,
Ngọc Thanh gợi nốt... tình tang Thu này.
MÙA THU sao lắm ngất ngây,
Viết sao hết cảm xúc đầy trong ta.
GIÓ THU se lạnh chiều tà,
Nhắn người yêu ở nơi xa tình này!
TMT
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon
(Ngày 21/09/2013 11:53:50)
Anh Ngọc Thanh ơi ,Mùa Thu ở đâu sao cũng vương vấn nỗi buồn.
Hương hoa sữa nồng nàn càng dâng cao nỗi nhớ...KH chia sẻ với anh .Sai Gòn khg có mùa thu rõ rệt nhưng Hạ đi ,lá vàng lác đác rụng rơi, lòng mình cũng chơi vơi ...
Chúc anh luôn dạt dáo cảm tác cống hiến bạn đọc nhé
Lá vàng tan tác về đâu
Tình theo mây gió niềm sầu đong đưa
Sài Gòn thu đã về chưa
Mà nghe phảng phất hương xưa ngậm ngùi
|