Thứ ba, 23/06/2026,


Nắng chiều (Bùi Trọng Thể) (21/09/2013) 

 NẮNG CHIỀU

Bùi Trọng Thể
Hình như em mới gội đầu
Thảo nào gió đứng lại lâu bên thềm
Ngón tay líu ríu tơ mềm
Sợi khô sợi ướt buông êm vai trần
Nuột nà đương độ hồi xuân
Cứ nưng nức giữa trắng ngần cánh tay
Bao năm hong gió heo may
Bồng bềnh đi dọc tháng ngày nắng mưa
Vẫn rười rượi của ngày xưa
Vương va vương vấn đong đưa tóc thề
Ngát thơm như thể bùa mê
Hương nhu bồ kết hồn quê nao lòng
Hình như đâu đó bão giông
Có ai ngồi thả bòng bong cả chiều.
BTT
------------------------
Bùi Trọng Thể - Kiến Thụy, Hải Phòng
Email: buitrongthe52@gmail.com
 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Trọng Thể - buitrongthe52@gmail.com - 0904486770 - Kiến Thụy, Hải Phòng  (Ngày 27/09/2013 19:11:02)

Xin cám ơn các bạn thơ đã chia sẻ và rung cảm cùng tác giả bài thơ NẮNG CHIỀU. Riêng bạn thơ Đặng Duy Phiên (Từ Liêm, Hà Nội) đã có những lời bình bằng thơ khá hay qua hình tượng mái tóc hữu tình và đầy ám ảnh!

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 22/09/2013 17:25:28)

NẮNG CHIỀU
Đã là ruột rối bòng bong
Lòng như lửa đốt nao lòng mưa giông
Nuột nà đang độ hồi xuân
Thơm hương bồ kết trắng ngần cánh tay

Vẫn còn đón gió heo may
Bao năm đi học dạn dày nắng mưa
Vẫn còn quen thói đong đưa
Sáng nay ít đón chiều thưa người chờ

Vẫn còn vương vấn tóc thề
Ngát thơm hương để bùa mê nao lòng
Vẫn mơ thiên chức anh hùng…
Được chăng hay lại mơ ông quê mùa
Xuân Ngọc
Ngày 22/09/2013

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 22/09/2013 11:21:47)

Chúc mừng TG Bùi Trọng Thế đã có những vần thơ hay về mái tóc của người phụ nữ, với cảm xúc dạt dào để rồi mơ màng ngồi thả bòng bong cả chiều.
Thảo nào gió lặng bên thềm
Mắt ai đắm đuối đậu trên vai trần
Nuột nà đang độ hồi xuân
Để ai thơ thẩn ước gần... mơ xa.
Nếu là tôi thi không chỉ dừng lại ở ước gần, mơ xa nữa mà ... đến bên em giúp em gội đầu cho thêm phần thương mến.
Em buông mái tóc mượt mà
Để cho anh múc hương hoa gội đầu
Phút giây huyền diệu bên nhau
Xoa bờ vai, vuốt mái đầu yêu thương
Gội đầu để nhớ để thương
Hành trang theo khắp nẻo đường anh đi.
ĐDP

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 21/09/2013 15:43:36)

Đọc bài thơ NẮNG CHIỀU của Bùi Trọng Thế - Hà Đức Ái ứng tác bài:

TỈNH RA

Nắng chiều đổ bóng làng quê
Thương người con gái đam mê thị thành
Ngập chìm trong bà hư danh
Tỉnh ra ! Lời Phật cũng đành hư vô...!

Đà Lạt: 21-9-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: