Thứ ba, 23/06/2026,


Giếng làng (Kiều Huệ) (20/09/2013) 

GIẾNG LÀNG

Kiều Huệ



Giếng làng còn đó rêu phong
Từ ngày duyên chị lấy chồng xứ xa
Lãng quên mạch sống quê nhà
Là nguồn nước mát đậm đà thân thương
Đặc trưng hình ảnh quê hương
Giếng làng lóng lánh như gương khổng lồ
Bây giờ quạnh quẽ bơ vơ
Còn đâu tắm mát em thơ nô đùa
Đêm trăng trai gái hẹn hò
Xóm thôn nếp cũ bất ngờ đổi thay
Làng đô thị hóa giờ đây
Bỏ rơi cái giếng ắp đầy hồn quê
Người xưa thấp thoáng trở về
Giếng soi hình bóng mà nghe chạnh lòng

K.H


_________
Tác giả:Kiều Huệ
CLB lucbatsaigon
Email: kieuhue_2007@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 23/09/2013 20:35:51)

Hương Sinh ơi duyên thơ mình lại gặp nhau và đồng cảm với Giếng làng.
Tuổi về chiều của chúng mình ,thắm thiết trong tình thi hữu rất đáng quý .Sau lễ hội thơ Lục bát-VN. Lục bát Sài Gòn đến thăm nhà Hương Sinh ở Hưng Yên ,KH nhớ mãi sự đón tiếp nồng hậu của các bạn thơ và gia đình đãi một bữa ăn rất ngon miệng.Nhớ mãi và rất trân trọng .
Chúc HS luôn vui khỏe hạnh phúc, dạt dào sáng tác mới.
Mong ngày tái ngộ HS ở Sài Gòn nhé.
Nắng Hưng Yên nắng nhẹ nhàng
Xuyên qua lá mít mơ màng đung đưa
Sài Gòn lục bát mộng mơ
Chia tay mà bỗng ngẩn ngơ lối về

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 23/09/2013 11:50:15)

Chúc mừng Kiều Huệ đã hiểu được tâm tư của giếng làng. HS chia sẻ cùng Huệ nhé.

Giếng làng hồn của quê hương
Cây đa , bến nước người thương đi về
Trăng soi lồng lộng đêm hè
Tuổi thơ võng ngả gốc tre ngọt ngào
Cha ngồi câu cá bờ ao
Lời ru mẹ thả dạt dào vành nôi.
Bây giờ nước máy lên ngôi
Để cho giếng nước đầy vơi nỗi lòng.

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 22/09/2013 8:13:47)

Rất vui lại gặp chị Thanh Liêm và Lục Thị Bích Hạnh cũng đồng cảm với KH qua hình ảnh Giếng làng, nơi đây gợi nhớ bao kỷ niệm thân thương.Bây giờ nguồn nước có sẵn từng nhà ,người phụ nữ không còn phải vất vả múc từ giếng xong phải gánh về nhà,nhưng hình ảnh "Giếng làng" vẫn không phai mờ trong ký ức với sinh hoạt đời sống thương ngày và những hoài niệm đẹp .Giếng Làng được xem như vật báu hồn quê rất gần gũi với dân làng

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 21/09/2013 21:17:14)

Thật tuyệt vời khi chị Kiều Huệ viết bài thơ về Giếng Làng.
Cái Giếng làng cũng được biết đến bằng những câu thơ như thân phận người con gái:
Em như giếng nước giữa đàng
Người khôn rửa mặt..........
Bây giờ đô thị hóa hết mấy khi còn được cái giếng cổ đâu, có lẽ những phong tục tập quán đẹp dần biến mất. Thật đáng buồn phải không chị

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 21/09/2013 20:02:03)

Giếng làng còn đó rêu phong
Từ ngày duyên chị lấy chồng xứ xa...
Một bài thơ hay về những kỷ niệm nơi làng quê giếng nước, hàng cây,... của TG KH gợi cho TL bao nỗi nhớ. TL cí vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
THU NHỚ
Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội cơn mê đắm
Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…
Đại học Đại Nam, 21/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 21/09/2013 15:21:39)

Dịp ra miền Bắc dự Lễ hội Lục bát, KH ghé về thăm quê làng Đại Đồng- Thạch Thất Hà Tây đã nhìn thấy cái giềng làng và cảm tác.
Cám ơn các bạn thơ Đặng Hữu Lương, Phạm Công Phổ và Trần mạnh Tuân đã đồng cảm với KH.
Chúc thi hữu luôn nhiều niềm vui, sức khỏe tốt.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 21/09/2013 15:01:51)

Đồng cảm với Giếng làng của Kiều Huệ:



GIẾNG LÀNG

Giếng làng xưa chốn hẹn hò,
Đêm trăng gánh nước đong đưa trăng vàng.
Bên nhau lòng những xốn xang,
Mong chum mình... vại nhà nàng còn vơi.

Giếng làng xưa mạch của đời,
Cả làng ăn nước giếng khơi trong lành.
Trăng khuya soi bóng long lanh,
Bưởi nhà ai đã trắng cành trao hương.

Giếng nay nước đọng ven đường,
Rêu xanh... níu chút vấn vương ngày nào.
Chỉ còn hò hẹn trăng sao,
Người quê lên phố... giếng nào kịp theo.

Giếng nay tủi hổ phận nghèo,
Chỉ còn là chỗ thả neo con thuyền.
Hội làng câu hát giao duyên,
Dứt câu giã bạn... lãng quên ngay mà!

TMT

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 21/09/2013 8:29:34)

Giếng làng đã không thể phai mờ trong kí ức Kiều Huệ.Rất thông cảm với Người khi thấy giếng làng như bị bỏ quên.Ai củng vậy thôi,thật khó quên giếng làng.

Khó quên giếng làng

Trở về thăm lại cố hương
Xót xa trông,chạnh lòng thương giếng làng
Rêu phong,cỏ dại úa vàng
Khác xưa,nước đã lênh loang ngả màu
Chắc rằng ít có ai đâu
Lại qua thoảng nhớ,ghé vào ngó thăm
Mải lùi xa với tháng năm
Giếng làng xưa dấu lặng thầm nỗi quê.

  Đặng Hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/09/2013 22:20:49)

Xin chào nhà thơ Kiều Huệ . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

GIẾNG LÀNG NGÀY ẤY

Bờ tre , giếng nước , sân đình
Như in ngày ấy bóng mình bóng ta
Nhớ ngày em cấy đồng xa
Chiều về em lại đi ra giếng làng
Theo em anh bước vội sang
Gánh giùm em gánh nước vàng đỡ em
Để em ngâm mấy bông sen
Cho thơm để gội tóc em ngày nào
Xa quê vẫn nhớ nôn nao
Giếng làng ta ấy ngày nào ....gặp em

Xin chào , hẹn gặp lại

Các bài khác: