Thứ ba, 23/06/2026,


Lục Bát với Trường Sa (Đỗ Thu Yên) (20/09/2013) 

LỤC BÁT VỚI TRƯỜNG SA




Đỗ Thu Yên

Sóng không có vẫn dạt dào,
Giữa mênh mông biển... dâng trào Trường Sa.
Thẳm sâu nỗi nhớ lòng ta,
Dù chưa đến với đảo xa một lần.

Nỗi niềm, cảm xúc bâng khuâng
Trang thơ - cầu nối thêm gần Trường Sa.
Dù trong bão táp phong ba,
Tình quê hương vẫn thiết tha mặn nồng.

Hội thơ lục bát tưng bừng,
Lòng người đến hội nhớ cùng đảo xa...
Bước đi... gửi lại lòng ta,
Bỗng như nghe sóng Trường Sa vọng về!

Đ.T.Y


_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/09/2013 16:19:36)

Thu Yên thân mến!
Những ngày bão tố nầy các chiến sĩ Trường Sa đọc bài Lục Bát Về Trường Sa của Thu Yên chắc là cảm động lắm đấy.!
Linh Thy xin góp thêm chút nắng cho Trường Sa ấm lên nhé!

GỬI NẮNG CHO ANH

Cao sanh chi lắm xếp bày
Gây bao bão tố mưa bay trắng trời?!

Trường Sa không xa người ơi.!
Muôn nghìn sao sáng mắt ngời ngời trông

Gửi ra đảo vạn tấm lòng
Gửi ra đảo ánh nắng hồng mùa thu...

Linh Thy. Bến tre

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 21/09/2013 23:07:17)

Bài thơ hay của TG ĐTY tràn đầy tình cảm yêu thương giành cho các chiến sỹ biển đảo. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
HỒN VIỆT

Lịch sử ngàn năm giữ trọn lòng
Dòng đời nối nhịp xứng cha ông
Non ngàn núi thẳm vùi xương trắng
Biển rộng khơi xa đổ máu hồng
Dạ xót chân thù chen ải Bắc
Tâm sầu bóng giặc lấn trời Đông
Toàn dân sáng mãi hồn Nam Việt
Đất nước bình yên vững tựa đồng.
Đại học Đại Nam, 21/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đặng Hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/09/2013 22:29:55)

Xin chào Thu Yên . Đọc bài thơ " Lục bát với trường xa " . Cảm tác viết vài dòng chia sẻ

Những vần lục bát quê nhà
Vẫn vương cánh sóng ập òa Trường xa
Giữa thơ và biển bao la
Trong lục bát có Trường xa , đảo chìm
Có người lính đảo ngày đêm
Với nòng pháo vẫn giương lên giữ trời
Trường xa dù xa vời vời
Vẫn trong lục bát muôn đời ngân nga ..

Chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viễn- Ninh Bình  (Ngày 20/09/2013 22:25:42)

Chúc mừng thi sĩ Đỗ Thu Yên, qua bài thơ " Lục bát với Trường Sa" của nữ sĩ Nguyễn Lượng thấy thêm yêu quê hương đất nước, yêu miền hải đảo xa xôi.
Bước đi...gửi lại lòng ta
Bỗng như nghe sóng Trường Sa vọng về!
Cám ơn nữ sĩ rất nhiều! Chúc nữ sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc,hồn thơ luôn dào dạt!

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 20/09/2013 20:35:21)

Xin chào nhà thơ Cẩm Duy. Được đến đảo TS thì còn gì bằng bạn ơi!
Cảm ơn bạn thơ đã đọc bài thơ và chia sẻ những câu thơ dạt dào cảm xúc, chúc bạn luôn giàu cảm xúc cho thơ...

Dẫu không sóng vẫn dạt dào
Bởi tình ai đã gửi vào Trường Sa
Vần thơ đằm thắm mượt mà
Ép trong trang sách gửi quà quê ta
Dạt dào mây nước Trường sa
Thiêng liêng mảnh đất ông cha bao đời
Thỏa lòng thương nhớ người ơi
Ra cùng với đảo - hát lời yêu thương!

Hát như cái thuở đôi mươi
Như thời hát giữa bom rơi đạn ngại gì
Đỗ Thu Yên

  Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 20/09/2013 17:17:32)

Chúc mừng nữ sĩ Thu Yên với những tình cảm sâu sắc giành cho Trường Sa
quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hãy cố gắng một lần đến với Trường Sa, đọc thơ tặng các chiến sỹ ... tiếp thêm sức mạnh hậu phương, cho đảo xa yên bình, vững vàng trước sóng gió đại dương.
Dẫu không sóng vẫn dạt dào
Bởi tình ai đã gửi vào Trường Sa
Vần thơ đằm thắm mượt mà
Ép trong trang sách gửi quà quê ta
Dạt dào mây nước Trường sa
Thiêng liêng mảnh đất ông cha bao đời
Thỏa lòng thương nhớ người ơi
Ra cùng với đảo - hát lời yêu thương!
Cẩm Duy

Các bài khác: