Thứ ba, 23/06/2026,


Xin một chữ An (Lam Chiều) (20/09/2013) 
XIN MỘT CHỮ AN...
 
 
Lam Chiều
 
 
Cuối chiều thờ một chữ AN
Cho lòng thanh tịnh... đa đoan xin chừa
 
Giấu đi nửa mảnh duyên thưa
Thơm trong tiếng mõ chuông chùa dậy hương
 
AN là an phận thủ thường
Nấu cơm, chăm sóc mảnh vườn nhà em
 
AN ngoài... AN cả con tim
Ngoài tai... tiếng uyển giọng chim bên rừng!
 
L.C
 
_______________
Liên hệ tác giả: Lam Chiều
(Ảnh minh họa là chân dung tác giả)

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2013 20:46:26)

Chào Lam Chiều!
Tôi đã đọc bài thơ "Xin một chữ An" của Lam Chiều trên Facebook và đã có bài cảm tác thơ. Hôm nay mới biết bài đã được đăng trên Lục Bát Việt Nam.
Xin chúc mừng Lam Chiều!
Xin được gửi cảm tác thơ sau khi đọc "Xin một chữ an" để chia sẻ cùng đông đảo bè bạn yêu thơ!

ĐA MANG
Em thề thờ một chữ an
Nào hay cùng với chữ gian một vần
Gặp người đang độ hồi xuân
Hôm qua tìm cách đến gần làm quen

Thấy em đẹp ngỏ lời khen
Em về thao thức chong đèn nằm mơ
Đa đoan nào có ai ngờ
Chưa từng nghĩ đến bao giờ mẹ ơi

Chuông chùa gióng giả tim côi
Bờ môi tìm đến bờ môi thật gần
Tẩn nga tẩn ngẩn tần ngần
Cả hai trót lỡ một lần đa mang!

Chúc Lam Chiều cùng toàn thể các bạn yêu thơ vui khỏe, hạnh phúc!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/09/2013 16:42:25)

ĐA ĐOAN VỐN SẴN TÍNH TRỜI

Đa đoan đời lắm đa đoan
Trải bao thế sự mỏi mòn phiền ưu

Trăng thu suốt tháng luôn mờ
Trăm ngàn gian khó làm ngơ sao đành

Bỏ ngoài sự nghiệp công danh
Bên ta kẻ khó, người giành giựt nhau

Bên ta còn lắm kẻ đau.!
Tim ta nhoi nhói nát nhàu nào an?

Muốn nghe chim hót rộn ràng
Chắc là phải học chữ AN - Lam Chiều...

Cảm ơn những vần thơ của bạn. Xin chúc bạn luôn vui khoẻ , hạnh phúc nhé!
Linh Thy . BT

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Ba Đình HN  (Ngày 21/09/2013 17:57:47)

ĐTC hôm nay mới giở trang LBMN đọc bài AH của bạn thật thú vị, xin góp đôi dòng.
AN ĐƯỢC KHÔNG?

Bạn ơi AN có được không
Khi mà chẳng thể dối lòng được ta?
Ngoài kia hoa vẫn nở hoa
Và oanh yến vẫn đang ca giọng TÌNH?

Đồng Thị Chúc

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 20/09/2013 21:52:00)

Xem các nhà thơ xướng họa mà vui lây .xin được góp vui mấy vần LC nhé

Đa đoan vốn tính khó chừa
Vẳng nghe tiếng uyển đã thừa biết ai!
Giấu đi nửa cuộc đời dài
long đong lật đật-Mong hoài chữ AN

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 20/09/2013 12:47:47)

Cảm tác chia sẻ với Lam Chiều và các bạn thơ mấy vần cho vui nhé!

CHẮC GÌ ĐÃ AN

Cầu AN bên dốc cuộc đời
Liệu rằng nhân thế mỉm cười cảm thông?
Con tim còn vướng tình hồng
Muốn AN chỉ sợ anh chồng cô đơn...!?
Đà Lạt: 20-9-2013
Hà Đức Ái

  Hoàng Xuân Đổng  - hxdong44@yahoo.com - 01246310545 - sn31/8 đường Đỗ Hành phường Đông Sơn tp Thanh Hóa   (Ngày 20/09/2013 11:36:48)

ƯỚC

Ước là một cánh diều bay
Được nhìn trời đất cả ngày lẫn đêm

Ước là một ánh trăng liềm
Cho câu thơ đẹp làm duyên với đời

Uớc là một áng mây trôi
Được ôm ấp núi được lời gió sương

Ước là một buổi chiều buông
Gửi vào nhung nhớ tơ vương mắt buồn

Ước là ngọt một nụ hôn
Tim người loạn nhịp bồn chồn mắt nai

Thế rồi chẳng biết nhớ ai
Để lòng mãi cứ không phai - ước là


Hoàng Xuân Đổng



  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 20/09/2013 8:01:53)

AN PHẬN
Đã là an phận thủ thường
Cơm khê cũng nhậu quả ương cũng sài
Giấu yêu một nửa tình ai
Chùa không im mõ lời ngoài ca dao

Đa tình thì phải đa đoan
Đã không thanh tịnh đa mang đèo bòng
An ngoài tưởng đã im trong
Ngờ đâu tiếng uyển… não nùng giọng chim
Xuân Ngọc
Ngày 20/09/2013

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 20/09/2013 6:30:54)

Sao bây giờ Lam Chiều mới nghỉ đến chử AN.Liệu có muộn không?.Nói thế nhưng chắc vẫn AN.

Vẫn AN

Cuối chiều mới nghỉ đến AN
Sao không thờ lúc chớm sang xế chiều
Một đời dài đáng bao nhiêu
Lẫn trong thanh tịnh củng nhiều đa đoan
Chắc gì AN cả trong tim
Bâng quơ tiếng uyển nổi chìm ngoài tai
Ta ngồi gõ mõ chờ ai
Dấu đi nửa mảnh duyên phai bỏthừa.

Các bài khác: