Thứ tư, 24/06/2026,


Heo may (Đặng Đình Nguyễn) (18/09/2013) 

 HEO MAY

 
Đặng Đình Nguyễn
 
Chợt nghe dấp dẳng heo may
Lá tre xào xạc rụng đầy ngõ cong
Lúa mùa đã biếc trên đồng
Chuồn chuồn phấp phỏng đo vòng bụi mơ
 
Cánh diều thôi chẳng ngẩn ngơ
Bóng em tha thướt nét hờ áo bay
Hương nhài còn thoảng đâu đây
Dùng dằng chèo bẻo trên cây gọi đàn…
 
Bỗng đâu chiếc quạt lá bàng
Hôm em che nụ gió mang đi rồi!
Vấn vương nửa nét môi cười
Lá rơi nhớ hạ… rối bời heo may.
 
Đ.Đ.N
 
____
 
Họa sĩ Đặng Đình Nguyễn
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 19/09/2013 21:04:56)

Đồng cảm với Gió của ĐĐN nhé:

GIÓ VỀ...

Đã nghe thoang thoảng lạnh trời,
Lá khô lăn lóc, tiếng đời nhẹ rung.
Nghe như thấm chút lạnh lùng,
Lòng người muốn chuyển mùa cùng cỏ cây.

Gió se bao nỗi vơi đầy,
Buồn vui chia sẻ tháng ngày dài lâu.
Mùa sang nhắn nhủ đôi câu,
Lạnh trời, cùng nhớ về nhau... ấm lòng.

Gió về... em có lạnh không?
Giọt tình anh gửi giữa mông mênh đời.
Trời cho chỉ được vậy thôi,
Xa xôi vẫn thấy bên đời có nhau.

TMT
19/9/2013

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 0 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 18/09/2013 8:48:11)

HEO MAY
Dáng ai tha thướt gíó bay
Giật mình chèo bẻo trên cây gọi đàn
Ngẩn ngơ là cáng diều vàng
Chuồn chuồn bay lượn thu sang đông chờ


Vẫn lựa trọn vẫn ước mơ
Hương nhài thoang thoảng đang chờ đâu đây
Bỗng đâu chiếc lá vàng bay
Càng thêm nhớ hạ heo may chẳng còn

“Mới hay già kén kẹn hom…
Liệu cơm gắp mắm liệu con gả chồng”
Xuân Ngọc
Ngày18/09/2013

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 18/09/2013 5:19:37)

Đặng Đình Nguyễn thật nhạy cảm,đã nhận ra hương vị của heo may trong khí trời,cỏ cây,hương sắc...Tôi củng vậy,đã ngẩn ngơ giữa chiều heo may.

Giữa chiều heo may

Chạm vào se lạnh chiều nay
Ngẩn ngơ sực tỉnh heo may đã về
Lúa đồng vàng suộm chân đê
Cánh diều thôi vẽ nét quê giữa trời
Cành bàng,đôi lá nhẹ rơi
Ngọn tre chim bẻo hót mời bạn yêu
Khóm hồng lật gió nghiêng riu
Bóng ai qua,thoáng giữa chiều heo may.

Các bài khác: