Thứ tư, 24/06/2026,


Giã bạn (Nguyễn Đình Trọng) (17/09/2013) 

 GIÃ BẠN
(Lời ca khúc cùng tên)

Nguyễn Đình Trọng

 Bạn về… nhớ biết bao nhiêu
Người đâu xa lạ mà yêu quá chừng!
Gặp nhau tủi tủi, mừng mừng
Như là ta chẳng hề từng xa nhau!

 Bạn về… xin nhắn đôi câu
Đi đâu cũng nhớ năm sau lại về
Bên nhau dù việc bộn bề
Cái thương, cái nhớ… chẳng hề phôi phai

 Bạn về… lời vẫn bên tai
Không sao quên được những ai đợi chờ
Tình yêu vô bến, vô bờ
Ngàn người về trẩy Hội Thơ tưng bừng…

 Bạn về… xin gửi lời mừng
Cầm tay tiễn biệt rưng rưng trong lòng
Bao nhiêu ngày nhớ đêm mong
Trăm quê tụ lại về trong một nhà

 Bạn về… lời gửi thiết tha
Một ngày gặp mặt như là quen lâu
Hẹn Ngày Lục Bát năm sau
Bạn ơi, hãy nắm tay nhau cùng về…


N.Đ.T
Ngày Thơ lục bát Việt Nam

 

 

____________
Nguyễn Đình Trọng
ĐT: 01233 123 789
Email: tucchip@gmail.com
 

 

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/09/2013 12:02:58)


DÃ BẠN...mới có mười ngày
Lòng bao nhung nhớ...vơi đầy xốn xang
Đọc Thơ... cảm tác gửi trang...
Góp vui cầu nối người đang ngóng chờ...

THẤY MƯA LẠI NHỚ...

Hội tan tròn trĩnh chục ngày
Vẫn còn lưu luyến men say ấm lòng
Gặp người... xa lại nhớ mong
Thấy mưa lại nhớ...người trong tim mình!
(Cây Đa, bến nước, sân đình)
Câu Thơ nguồn cội bóng hình quê hương
Gặp nhau khắp nẻo bốn phương
Vần thơ cầu nối tỏ tường dung nhan!
Hội vui...mưa đổ mênh mang
Quốc Thơ nguồn cội vẻ vang muôn đời
Bên nhau lòng chẳng muốn rời
Chia tay xao xuyến nhận lời...hội sau...

Dương Trung

  Dương Phượng toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 18/09/2013 8:04:16)

Bạn về… nhớ biết bao nhiêu
Người đâu xa lạ mà yêu quá chừng!
Gặp nhau tủi tủi, mừng mừng
Như là ta chẳng hề từng xa nhau!
.................
Tiếp lời nhà thơ Nguyễn Đình Trọng

Ra về kẻ trước người sau
Chung chiêng ánh mắt dao cau giữa đường
Sen mùa tơ vẫn còn vương
Muôn phương nắng chọn một phương tìm người
Năm sau lục bát người ơi
Nhớ đem dây buộc lại trời tương tư
Mai sau-lục bát bao giờ
Đăng quang ngôi vị Quốc Thơ-Quốc Hồn?

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 18/09/2013 0:59:40)

Bài thơ của TG NĐT tràn đầy tình cảm da diết thiết tha khi phải chia xa lưu luyến. Xin được có vài dòng chia sẻ:
Từ ký ức bỗng cồn lên nỗi nhớ
Vài ngày thôi gặp gỡ anh ơi!
Sắc nắng chói chang ngang trời ngọn gió
Thổi vô tư suốt dọc cuộc đời…

Chói lòng ta sắc cờ đỏ bên đường
Bằng lăng tím buổi chiều phố vắng
Đình Trọng ơi, lòng bỗng nghe trĩu nặng
Gần lắm rồi giây phút phải chia xa….!

Rồi sẽ chìm sâu những ngày đã đi qua
Trao dĩ vãng vào ngày xưa xa ngái
Sẽ như thế nên thấy lòng nhức nhối
Ta sắp xa rồi - giã biệt nhé em nghe

Khó nói những gì sẽ nhớ… sẽ quên…

Đại học Đại Nam,18/9/2013
TTTL
http://tiengtrungdainam.com

Các bài khác: