Thứ tư, 24/06/2026,


Cây rơm ngày nào (Xuân Tuấn) (17/09/2013) 

CÂY RƠM NGÀY NÀO

Xuân Tuấn

Tuổi thơ cùng với cây rơm
Sân nhà thoang thoảng hương thơm chiêm mùa
Gặt xong nắng tỏa gió lùa
Thóc vừa đập tách đuổi xua cọng vàng.
 
Tung phơi hàng lớp mênh mang
Hoàng hôn vừa đến đống đang chất đầy
Nạng đưa thoăn thoắt lên cây
Rơm bay đan tựa làn mây ngang trời.
 
Đêm trăng sáng gọi bạn chơi
Ú òa đuổi bắt cùng vời xòe tay
Oăn tu ti nhất nhì ngay
Chơi đùa mỏi gối lăn quay ngả nằm.
 
Gối đầu rơm nghĩ xa xăm…
Mỗi mùa thu đến trăng Rằm thật vui
Sắn khoai nướng giữa bùi nhùi
Thơm thơm ngọt lịm ngậm ngùi nhớ nhau.
 
Rơm vàng nắng gió đậm màu
Dù đi xa lắm vẫn ngầu …nhớ rơm!

X.T




_________
Tác giả Bùi Xuân Tuấn
ĐT: 0903224077
Email: tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  minh tâm - nguyễnminh tâm.1950@gmail.com - 0902060466 - 175 ĐHHH HP  (Ngày 22/09/2013 0:16:26)


Cây rơn vàng óng tuổi thơ
Theo ta năm tháng, bây giờ còn thơm
Đường làng vấn vít rạ rơm
Vần thơ quấn quyện quê hương ngĩa tình

  minh tâm - nguyễnminh tâm.1950@gmail.com - 0902060466 - 175 ĐHHH HP  (Ngày 22/09/2013 0:13:10)


Rơm vàng nắng gió đậm màu
Dù đi xa lắm vẫn ngầu …nhớ rơm!
...................
Một phần hương sắc quê thương
Theo ta trên mỗi bước đường ta đi
Rơm vàng quyện ý hồn thi
Vần thơ nỗi nhớ những khi mùa vàng.

  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 19/09/2013 17:40:38)

Xuân tuấn xin chân thành cảm ơn TG Dương văn Trung-Nam Định, Nguyễn Minh Hường-Hải Phòng đã có những vần thơ chia sẻ về bài thơ Cây rơm ngày nào. Đây là một kỷ niệm đẹp mà ai đã từng có quê hay một lần ở que thfi đều nhớ đến Cây rơm. Xin anh em bạn bè hãy luôn nhớ về quê hương.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/09/2013 17:23:52)


Đọc thơ "CÂY RƠM NGÀY NÀO"
Hoạ theo cảm tác ngọt ngào dấu yêu
Cây rơm ký ức sớm chiều
Đêm trăng mờ ảo...làm liều...bên rơm!

HƯƠNG THƠM CHIÊM, MÙA...

Ngày nào ta cũng ăn cơm
Đi đâu cũng nhớ...hương thơm chiêm, mùa
Ai từng cũng có ngày xưa...
Quê Hương yêu dấu nắng, mưa...ngọt bùi!

Tuổi thơ chúng bạn đùa vui...
Đường làng ngõ xóm rơm phơi óng vàng
Chiều gom nên đống gọn gàng
Ngày mai ngày mốt nhịp nhàng rút ra...

Hò nhau túm bẩy tụm ba
Cây rơm ẩn lấp hoan ca vui cùng
Mình trần chân đất đảo tung
Tìm nhau ríu rít mung lung trăng rằm!

Bên nhau ngồi ngắm chị Hằng
Tình yêu đôi lứa thắm đằm bên cây
Biết bao kỷ niệm còn đây
Xa quê lòng nhớ vơi đầy ngày xưa...

Dương Trung


  Nguyễn Minh Hường - minhhuongtdc@yahoo.com - 01219200389 - Chi cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng Hải Phòng  (Ngày 17/09/2013 17:41:49)

Tuổi thơ cùng với cây rơm
Sân nhà khoác áo vàng rơm Chiêm-Mùa
Gió lùa thoang thoảng hương đưa
Nắng lên lớp lớp rơm vàng phơi hong
Rơm nhà như ngóng vào trông
Lên cây thành đống hoàng hôn buông về
Bước theo mẹ kéo trên đê
Rơm về sân nữa chất đầy lên cao
Còn đây với những ước ao
Rơm vàng mẹ nấu cơm ăn ngọt bùi
Dù đi góc bể chân trời
Tình quê da diết nặng thầm nhớ rơm.

Các bài khác: