Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ người nơi đảo xa (Kim Hương) (16/09/2013) 

NHỚ NGƯỜI NƠI ĐẢO XA


Kim Hương


Cồn cào nỗi nhớ đảo xa
Mặn nồng hương biển hoan ca đợi chờ
Nụ hôn cách trở thành thơ
Lặng trong thao thức từng giờ nhớ anh

Một đời binh nghiệp quân hành
Hẹn em hạnh ngộ cũng đành vờ quên
Nơi anh sóng gió bập bênh
Nao lòng biển cả mông mênh chữ tình

Chiều sang sẩm tím bóng hình
Triều ôm con nước lung linh đất trời
Anh ơi hải phận trùng khơi
Chắt chiu gìn giữ sáng ngời tương lai.

K.H

___________
Tác giả Kim Hương
CLB Lucbatsaigon
Email: huongkimltk@yahoo.com.vn
Điện thoại; 0908179508


BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 17/09/2013 17:20:40)

Kim Hương xin cám ơn các bạn thơ Đỗ Lương Điền, Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Công Phổ, Trần Thị Thanh Liêm đã cùng Kim Hương gởi nỗi nhớ, niềm thương đến các chiến sĩ biển đảo đang ngày đêm canh giữ hải phận của Tổ quốc.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/09/2013 12:19:56)

NHỚ NGƯỜI NƠI ĐẢO XA
Đọc thơ...cảm tác tham ra góp lời
Ngỡ như lính đảo phương trời
Viết lên sâu thẳm từ nơi Tim mình...

GỬI LỜI THƯƠNG NHỚ...

Em ơi đời đã là trai!
Tự hào tiếp bước kề vai giữ gìn...
Cha Anh gương sáng niềm tin
Non sông bờ cõi mấy nghìn năm qua...
Lên đường tiếp bước xông pha
Chủ quền biển đảo như là máu xương
Rạt rào sóng vỗ du dương
Nắng mưa...mưa nắng...gió sương...luyện rèn...
Tay bồn súng...gác ngày đêm
Giữ cho Tổ Quốc êm đềm bình yên
Tự hào con cháu Rồng Tiên
Non sông bờ cõi hồn thiêng bao đời...
Quê Hương tiếp sức...trao lời...
Hoàn thành nhiệm vụ sống đời thủy chung
Xa em bao nỗi nhớ nhung
Gửi lời thương nhớ qua từng vần thơ...

Hà Nội 17 - 09 - 2013
Dương Trung

Vì nỗi máy lên chỉ gửi được qua cửa sổ này!
Nếu có thể thông cảm BBT Lucbat.com cho đăng bài cảm tác (( GỬI LỜI THƯƠNG NHỚ...)) lên mục Lục Bát Mỗi Ngày...
Xin cảm ơn...
Dương Trung

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 17/09/2013 8:46:20)

Chào Kim Hương .Bài thơ tình cảm chân thành thiết tha quá .Xin được cùng đồng cảm với tác giả .

CÓ ANH

Phải đành lỗi hẹn cùng em
Biển khơi, hải đảo thiêng liêng đợi chờ
Phút bình yên đắm trong mơ
Có em có cả nàng thơ bên mình
Duyên ta -nghĩa vụ vẹn tình
Có anh canh giữ hòa bình đảo xa

Lương Điền

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 17/09/2013 5:59:48)

Sự nhung nhớ người đảo xa của Kim Hương thật đáng trân trọng và đáng quý.Tình cảm đó đã được đền đáp lại bởi lời của người đảo xa.

Lời người đảo xa

Đảo xa giữa chốn trùng khơi
Phút yên lại hướng về nơi quê nhà
Biết em trăm đợi nghìn chờ
Nhớ em giấc ngủ trong mơ hẹn hò
Nước cường sóng cả triều to
Thương rung giọt nắng,hạt mưa nặng tình
Xa nhau đâu chỉ riêng mình
Phải không em,tuổi còn xanh ngày dài.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 17/09/2013 2:23:06)

Những vần thơ hay, tình cảm mượt mà, xúc động giành cho các chiến sỹ đảo xa của TG KH thật đáng trân quý! Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:

HỒN VIỆT

Lịch sử ngàn năm giữ trọn lòng
Dòng đời nối nhịp xứng cha ông
Non ngàn núi thẳm vùi xương trắng
Biển rộng khơi xa đổ máu hồng
Dạ xót chân thù chen ải Bắc
Tâm sầu bóng giặc lấn trời Đông
Toàn dân sáng mãi hồn Nam Việt
Đất nước bình yên vững tựa đồng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 16/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

Các bài khác: