HOA MƯA

Nguyễn Khánh Toàn
Em như lạc giữa hội thơ
Anh như lạc giữa ngác ngơ thiên đường.
Chiều nghiêng đổ hạt mưa vương
Xót em áo ướt mà thương thân cò.
Mưa giăng kín bóng con đò
Sang sông một lỡ
hẹn hò trăm năm ?
Mưa buông đuôi mắt lá răm
Để anh chìm đáy bóng tăm mưa chiều.
Gió say nghiêng ngả liêu xiêu
Mưa bối rối giấu bao điều vào nhau.
Lá trầu quấn quýt hương cau
Thêm thương LUC BÁT
bớt đau tình đời.
Em giăng sắc áo đỏ trời
Hoa mưa ghen dỗi với người ngồi bên.
Qua ngâu đến hẹn lại lên
Anh còn mắc nợ...
bắt đền...
hoa mưa...
Lễ hội Lục Bát Quý Tỵ
_____________
Tác giả NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Hoàn Kiếm Hà Nội
ĐT:0904691793
|
Chúc mừng anh Ng Khánh Toàn có HOA MƯA tuyệt quá Xin chúc mừng TG NKT về bài thơ hay rất mượt mà, lãng mạn! Xin có mấy dòng thơ nhỏ chia sẻ cùng anh: HOA MƯA Giờ đây Nguyễn Khánh Toàn đâu có ngơ ngác trước thiên đường Lục bát nữa. Thơ anh uyển chuyển, biến điệu mau lẹ trong cách thể hiện và chú ý khai thác chi tiết ở nhiều chiều làm phong phú nội dung thơ.Tôi cảm thấy như anh đã đi chuyên tu nâng cấp học vấn Lục bát ở đâu đó trong thời gian qua. |