Thứ ba, 23/06/2026,


Và em cũng lại ngóng…mưa! (Đặng Diệu Thoa) (14/09/2013) 

 Và em cũng lại ngóng…mưa!

Đặng Diệu Thoa

 

Bất ngờ xối xả trận mưa
Phải Trời thấu hiểu lòng chưa muốn về?
Chùng chình bởi những đam mê
Mưa giăng nghẹn lối, đường về xốn xang

 

Giống như hôm xưa Hội làng
Em trốn thày mẹ theo chàng sánh đôi…
Nhớ thầm, thầm nhớ… Thế thôi
Chia tay nào dám hé môi hẹn hò

 

Bâng khuâng xuống bến xuôi đò
Cậy mưa trao gửi đắn đo, ngại ngần
Dùng dằng đi, ở phân thân
Định giơ tay… vẫy mấy lần …lại thôi…

 

Ầm ào mưa thánh thót rơi
Phải chăng lần nữa ông Trời thương ta?
Tình thơ sâu sắc, mặn mà
Duyên thơ bén đượm thiết tha tình người

 

Cảm ơn Trời nhé, ông Trời
Tuôn mưa. Mưa để cả đời… bên nhau
Hẹn rằng nếu có Hội sau
Ta về lại ngóng mưa lâu. Để mà…!

 

Đ.D.T


_________
Tác giả Đặng Diệu Thoa
Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 20/09/2013 23:46:02)

Diệu Thoa chân thành cảm ơn các anh chị Nhà thơ: Cao Trần Nguyên, Đỗ Văn Kệ, Dương Văn Trung, Nguyễn Xuân Ngọc,Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Thanh Tuyên, Trần Trọng Tâm,Mai Quốc Quỳ, Ngọc Thanh đã giành thời gian đọc và lưu lại lời chia sẻ cảm nhận cùng "Và em cũng lại ngóng...mưa" của Diệu Thoa! Rất mong có dịp được gặp các Nhà thơ vào dịp Lễ hội Lục bát năm sau ạ!
Xin kính chúc các Nhà thơ luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và cảm xúc, để mỗi ngày trên trang thơ của chúng ta lại thêm nhiều thi phẩm mới ra đời!
Trân trọng cảm ơn
Diệu Thoa

  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội  (Ngày 16/09/2013 9:00:55)

Ngắm em anh ngóng mưa rào
Cơ may có dịp cùng vào trú mưa...
 

  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 15/09/2013 11:49:42)


Cảm ơn BBT và Đặng Diệu Thoa xin phép mượn cửa sổ của bạn
cáo lỗi với các bạn thơ, bạn đọc mấy dòng:
CÒN CƠ DUYÊN TRỜI
Ngồi rồi nhớ bạn nhớ thơ
Nhớ cơn mưa ngọt-phải cơ duyên trời?

Đọc thơ lòng dạ rối bời
Hứa thơ, mà chửa có nhời với Thơ
Duyên còn. Còn mộng còn mơ
Còn cơn mua ngọt, còn cơ duyên trời.
CTN

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 15/09/2013 3:39:10)

Chia Sẻ với TG ĐDT mấy vần VUI VUI ...Nhé

CẢM ƠN TRỜI MƯA

Lần này anh gặp đươc Em
Dẫu Trời có sập... là duyên thôi mà
Bõ công dấu mẹ trốn cha
Sánh đôi đêm Hội phải xa giữa làng

Chia tay lòng dạ ngổn ngang
Trộm thương thầm nhớ còn mang đến giờ
Hôm nay gặp giữa Hội Thơ
Trời cho ta nói câu chờ hội sau

Hội sau ta lại gặp nhau
Xin Cha xin Mẹ , Trầu cau hẹn ngày
Duyên thơ hai đứa tỏ bày
Tình Thơ hai đứa quyết xây môt nhà...

MQQ

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 14/09/2013 23:50:49)

Xin cùng vui với thơ mưa của tg Đặng Diệu Thoa - Ninh Bình

LUC BÁT MƯA

Mưa mưa trên ngón tay xinh
Hạt thương hạt nhớ ru mình ru ta
Hạt chan xuống ngón tay hoa
Ngày vui khóe mắt lệ nhòa thành sông 

Hạt anh hồ thỉ tang bồng
Hạt em con sáo xổ lồng sang ngang
Mưa thu giăng mắc hàng hàng
Chút se sắt nấu nung ngàn con tim

Tơ giăng hạt trốn hạt tìm
Phập phồng bong bóng nổi chìm khi xa
Mưa hay khúc nhạc lòng ta
Lục trên Bát dưới bài ca Đất Trời

3T - NĐ

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 14/09/2013 22:40:17)

Cả đầu đề và nội dung bài thơ Mưa của Diệu Thoa khá dí dỏm và không kém phần tinh nghịch.Đọc rất vui. Có đoạn hơi hướng Nguyễn Bính,tự thổ lộ ngọt ngào bằng cặp từ láy phù hợp như đang một thời son trẻ :

Nhớ thầm, thầm nhớ… Thế thôi
Chia tay nào dám hé môi hẹn hò.

Bài thơ trữ tình, đầy đặn cảm xúc.Suy nghĩ nội tâm mà được Chị thể hiện bằng hình ảnh sinh động giầu nữ tính :

Dùng dằng đi, ở phân thân
Định giơ tay… vẫy mấy lần …lại thôi…


Và tôi thích thú câu lục bát, Tác giả phá cách "kết nối liên hợp" vắt qua 2 dòng một cách thông minh :

Cảm ơn Trời nhé, ông Trời
Tuôn mưa. Mưa để cả đời… bên nhau


Phải ghi nhận " ông Trời tuôn mưa " là một sự đổi mới, rất sáng tạo.
Xin chúc mừng Tác giả.

Như vậy trong số 7 thành viên hôm đó cùng hứa hẹn mỗi người sẽ viết một bài " Mưa " thì đến nay đã có 3 tác giả đã trình diện trên trang. Chúng ta hãy chờ đợi tác phẩm tiếp theo của các Tác giả : Cao Trần Nguyên, Đỗ Văn Kệ, Chử Thu Hằng và Nguyễn Khánh Toàn.

Tin rằng chỉ nay mai thôi, độc giả sẽ chứng kiến lời hứa trên trở thành hiện thực.

NTT-HP

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 14/09/2013 22:01:24)

Cảm xúc cùng một cơn mưa đây:

CƠN MƯA GIÃ BẠN

Hội tan muốn hẹn một lời,
Chắc trời thấu hiểu lòng người... tuôn mưa.
Tháng ngày đợi sớm, chờ trưa,
Ước ao trao gửi cho vừa cách xa.

Cầu trời chiều nỗi lòng ta,
Cứ mưa mãi... lấy cớ mà bên nhau.
Lòng người nào biết nông sâu,
Nghe mưa... lục bát mấy câu tình đời.

Cơn mưa giã bạn thay lời,
Hội tan muốn nói... người ơi đừng về.
Mượn câu lục bát hồn quê,
Vấn vương để lại, đắm mê trao người!

T.M.T

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 14/09/2013 17:50:36)

VẪN NGÓNG MƯA

Phải là trời thấu hiểu đâu
Hội tan vào lúc mưa ngâu đổ về
Lòng người đã sẵn si mê
Mưa giăng cái cớ không về mà vui

Giống như bữa trước đấy thôi
Trốn cha trốn mẹ sánh đôi hội làng
Nhớ thầm…long dạ xốn xang
Chia tay có dám nói năng điều gì

Bâng khuâng ra bến xe về
May sao trời lập cơn mưa lại mừng
Giơ tay vẫy gọi ngập ngừng
Ào ào mưa đổ như chừng trời thương

Biết qua câu lục đời thường
Thêm duyên câu bát tình thương tình người
“Cảm ơn trời nhé… ông trời!
Mưa tuôn là để cả đời bên nhau”


Mong gì nữa ở hội sau?
Mong trời mưa để ướt đầu không ô
Vậy em mong khổ đấy ư?
Sao không mong nắng để thơ nồng nàn

Xuân Ngọc
Ngày 14 /09/2013

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 14/09/2013 16:51:16)


"Và Em Cũng Lại Ngóng...Mưa!"
Đọc thơ...cảm tác như vừa gặp...xa
Tiếc rằng hôm ấy không ra
Hội đông vắng bóng thế là...đổ mưa...

ƯƠM MẦM NẨY NỞ...

Bây giờ hai ngả chia xa
Vẫn còn đọng mãi trong ta bóng hình
Gửi lời... Lục Bát tâm tình
Hỏi người còn nhớ chúng mình bên nhau?

Lẽ nào phải đến hội sau
Hai ta mới gặp trao nhau để mà...!
Mong cho năm, tháng...ngày...qua
Ươm mầm nẩy nở đơm hoa tặng người!

Dương Trung

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908- Nhà An Lạc -KĐTMỹ Đình 1 -Hà Nội  (Ngày 14/09/2013 14:42:03)

Bài thơ thật là hay nhà thơ Diệu Thoa ơi! Cảm ơn nhà thơ đã gợi lại kỷ niệm đẹp trong "MƯA" sau hôi...

"... mưa lâu. Để mà…!"

Về rồi luống những thiết tha
Tiếc mưa lâu thế… lời ta chưa tường
Xa rồi chẳng gửi lời thương
Để đây nhớ đấy thơ vương sớm chiều…

Các bài khác: