Thứ ba, 23/06/2026,


Nằm nghe (Nguyễn Thị Diện) (14/09/2013) 

NẰM NGHE




Nguyễn Thị Diện

Nằm nghe mưa buốt tim sầu
Bờ môi chua chát lời ngâu giá lòng
Nằm nghe buồn rụng nhánh sông
Lục bình thơ thẩn trôi dòng miên man.

Nằm nghe vị đắng chảy tràn
Bờ mi nghèn nghẹn tơ đàn đứt dây
Nằm nghe hiu quạnh trùng vây
Cơ đơn quặn thắt tình này trao ai?

Chiều 13.9.2013
N.T.D

_____________
Tác giả Nguyễn Thị Diện
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0919.571.078

Email: dienphunust@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 07/05/2014 7:16:19)

Chào Nguyễn Thị Diện!
Bài thơ "Nằm nghe" của em hay quá, nghe mà thấy buồn vời vợi, buốt nhói, quặn thắt trong lòng. Tâm trạng của nhân vật trong thơ cũng là tâm trạng chung của mọi người phụ nữ nói chung khi lẻ bóng cô đơn. Đặc biệt đối với Việt Nam đất nước quê mình, một đất nước đã trải qua mấy ngàn năm chinh chiến đau thương. Trên đất nước đau thương này đã có biết bao nhiêu là người phụ nữ ngóng chồng thậm chí đã từng hóa đá.
Bài thơ chắc hẳn đã thấm sâu vào lòng người đọc và có sức lan tỏa rộng lớn!
Chúc mừng em!
Chúc em vui khỏe, xinh đẹp và làm nhiều thơ hay!

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 15/09/2013 14:09:36)

Suốt những ngày mưa Ngâu và bão rớt thế gian đượm buồn.!
LT xin mượn tựa bài thơ của TG Nguyễn Thị Diện cảm tác đôi dòng nhé!

MONG TRUNG THU ĐỪNG MƯA

Nằm nghe gió nói cùng trăng
Trung Thu chẳng thấy chị Hằng ở đâu?

Vắng rồi thỏ Ngọc mắt nâu
Bão vùi, mưa dập để sầu cho em

Hay là trăng ghé xuống xem
Nghiêng tai nhắc chú dế mèm hát vui..!

Linh Thy . Mùa trung thu 2013

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 14/09/2013 23:33:52)

LẮNG NGHE
Sụt Sùi tháng bẩy mưa ngâu
Để nghe Chức Nữ khóc sầu Ngưu Lang
Sông Ngân nước chẩy lệ tràn
Để cho con vịt lang thang xuôi dòng

Đắng gì vị đắng bồ hòn
Bờ mi ứa lệ tơ đàn đứt đây
Cô đơn hưu quạnh từ đây
Có ai chia sẻ tình nay cùng ta ?
Xuân Ngọc
Ngáy 14/09/2013

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 14/09/2013 17:47:05)

(( NẰM NGHE )) đọc giữa chiều tàn
Nối vần cảm tác sẻ san đôi dòng
Người ơi đừng quá buồn lòng
Hết mưa lại hửng nắng hồng ban mai...

THƯƠNG BÓNG HÌNH AI

Ngồi nghe...thương bóng hình ai
Phương trời nơi ấy chờ hoài trong mưa
Gửi lời Lục Bát gió đưa
Mượn tia nắng ấm ban trưa gửi người!

Đời vui ta sống tươi cười
Rồi tình sẽ đến như người hằng mong
Vần thơ mang thả xuôi dòng
Có người sẽ vớt đem lòng yêu thơ...

Dương Văn Trung

Các bài khác: