Thứ ba, 23/06/2026,


Mẹ (Dương Đoàn Trọng) (13/09/2013) 

 MẸ

Dương Đoàn Trọng
Nắng nào phơi mẹ khô dần
Suốt đời héo cả sang phần ruột con
Nẻo đường mài gót mẹ mòn
Con về đi lại lòng còn buốt đau
 
Ngày xưa ngọn lửa đèn dầu
Mẹ khêu mà ấm cả bầu trời con
Cái nón gãy cạp không tròn
Đôi quang vai kệnh xiêu đòn gánh cong
Ca dao câu hát bà còng
Vít vào lưng mẹ cõng đồng lúa chiêm
Lá dâu mẹ rắc vào đêm
Lứa tằm ăn dỗi mẹ thêm nhọc nhằn
 
Mẹ ơi - mẹ cũng là tằm
Cả đời mẹ quấn con nằm trong tơ
DĐT
-----------
Dương Đoàn Trọng
Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
ĐT : 01687685911
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 16/09/2013 21:22:44)

Dường như tất cả các bài thơ nói về mẹ đều tạo cho chúng ta cảm giác an toàn êm ấm.. Thơ Dương Đoàn Trọng lại còn đậm đà tha thiết làm sao ấy.!
"- Mẹ ơi! Mẹ cũng là tằm
Cả đời mẹ quấn con nằm trong tơ.."
LT muốn sống lại thuờ nào...dù chỉ là đôi phút.....

TRONG VÒNG TAY MẸ

Ước gì được mãi tuổi thơ
Để tằm dệt kén giăng tơ êm đềm
Trong đôi tay của mẹ hiền
Chúng con sẽ mãi ấm êm suốt đời..! Mẹ ơi.!!!

Linh Thy. BT

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 15/09/2013 8:24:31)

MẸ
Mệ ơi đời mẹ héo hon
Bỏ bao công sức nuôi con tháng ngày
Con khôn lớn mẹ hao gầy
Nẻo đường gối mỏi gót mòn vì con

Con về nước mắt mẹ tuôn
Cái rổ cạp lại vuông tròn được không
Mẹ già vẫn phải lo, mong
Đôi vai xiêu lưng mẹ còng mà thương
Ban ngày mẹ gánh lúa chiêm
Về nhà mẹ rắc dâu đêm nuôi tằm

Bao nhiêu là nỗi nhọc nhằn
Mệ ơi đời mẹ như tằm nhả tơ
Cho con nhộng óng vàng tơ
Đời mẹ chỉ thấy những là vì con
Xuân Ngọc
Ngày 15/09/2013

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/09/2013 3:47:10)

Bài thơ của TG D Đ T rất mượt mà, tình cảm, lắng đọng thâm tình đối với mẹ kính yêu. Xin có vài dòng thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
MẸ

Lạnh buốt đeo Người ngọn gió đông
Thời gian nỗi khổ mãi theo chồng
Chiều nghiêng áo bạc trên bờ cát
Tối lặn thân gầy dưới mạn sông
Vất vả qua ngày xuân chẳng đón
Cơ hàn đoạn tháng tết nào trông
Dầm mưa dãi nắng chưa hề ngại
Một bóng già nua mấy quãng đồng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 14/9/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/09/2013 21:47:18)

Chia sẻ cùng Dương Đoàn Trọng và các bạn thơ mấy vần về MẸ nhé!

MẸ

Mẹ nhìn ánh mắt bao dung
Lắng sâu biển cả, mênh mông đất trời
Vị tha mẹ nở nụ cười
Kẻ thù lang sói thành người thiện tâm.
Hà Đức Ái

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 14/09/2013 2:10:38)

Nối Vần cùng D Đ T

Mẹ ơi! Mẹ cũng là tằm
Cả đời Mẹ quấn con nằm trong tơ ( D Đ T )
Vẫn nghe giong mẹ ... ầu ơ
Lời ru ngày ấy bây giờ con mang
Đồng chiêm nay gặt lúa vàng
Đổi thay quê mới xóm làng khác xưa

Thương thay đời mẹ nắng mưa
Cho con ấp ủ ngày xưa truyền đời...

MQQ

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 13/09/2013 23:31:19)



Mẹ ơi - mẹ cũng là tằm
Cả đời mẹ quấn con nằm trong tơ
DĐT

Câu kết hay đến xúc động và thấm thía.
Chúc mừng Nhà thơ Quê Lụa

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 13/09/2013 15:21:23)


"Mẹ ơi - mẹ cũng là tằm"
*
Vì con rút ruột đêm nằm vẫn lo...
Chia sẻ

Các bài khác: